Nghe nói đây là thương hiệu pizza mới của GGG nên đợt rồi có gọi giao để ăn thử
Trên fb của quán thấy cũng chỉ có vài loại pizza cơ bản
Pizza giá cũng khá cao nhưng rất chất lượng
Đây là pizza bò kèm rau rocket, cỡ 8 miếng
Bò dạng bít tết, có rất nhiều, thịt mềm, không dai
Khi có dịp sẽ đến tận nơi trải nghiệm tiếp
Mình ngắm nghía nhà hàng này mãi vì nằm ngay ở Láng Hạ mà ngày nào mình cũng đi qua. Xong có dịp được em Tú mình bao thế là đi lẹ lẹ.
Quán này không gian siêu đẹp, sáng sủa và xịn xò ngó ra mới biết là cùng hệ thống của GGG. Mô hình món ăn thì khá giống với Pizza 4P đó.
Mình ăn thử một vài món được nhân viên quán comment. Món mê nhất là món nấm nướng j đó. Và ưng tiếp là tráng miệng. Pizza với mỳ là món chính nhưng không hợp mồm lắm. Được cái pizza nướng lò đế mỏng nên cũng ưng, ăn thấy rõ vị nướng củi nè.
Nên ghé lại để thử vị khác xem có ok hơn ko vì giá rất là rẻ đó. Còn nếu ăn ưng hẳn thì vẫn 4P chân ái ạ.
Do quán ngay gần công ty nên từ lúc chưa rầm rộ trên mạng đã khá tò mò, nhưng mãi đến khi được cho voucher tặng mỳ cua với nghe đồn là giống "quán-pizza-nổi-tiếng-mà-ai-cũng-biết-là-quán-nào-đấy" thì mình mới quyết định dắt eny đi ăn thử xem có như lời đồn không.
Quán rất to, đẹp. Chỗ để xe rộng rãi, nv khá nice. Bố trí bên trong cũng có chỗ ngồi sát bếp để vừa nhâm nhi vừa quan sát nv làm bánh, cũng có bàn riêng lịch sự, nhưng cảm giác ko đc hài hòa ấm cúng cho lắm. Mình và eny đều là người ko thích giao tiếp quá nhiều nên khá ưng cách tự order bằng ipad ở đây.
Ấn tượng ban đầu khá ok, nhưng đến phần quan trọng nhất là đồ ăn thì lại hơi nhạt nhòa.
Pizza bọn mình gọi half chicken rosemary-half 5 chesse mà phần đế ở đây ăn như bánh mì ăn kèm steak mà để nguội ấy, vừa dai vừa cứng, so với "hàng auth" thì kém nhiều lắm, chicken rosemary ăn ok, còn 5 chesse (4p có 4 chesse, 500pizzeria lại có 5 chesse, ko biết là trùng hợp hay cố ý) thì ăn kì cục thật sự, ngọt ngọt lợ lợ :) Mỳ cua "nổi tiếng" cũng nhiều thịt cua nhưng sốt ăn khá ngấy, ko biết tả sao nhưng mình thấy vị hơi ngọt ngọt kì kì. Salad tôm bơ chắc là món ngon nhất trong bữa ăn hôm đó của bọn mình, rau tươi, tôm giòn ngọt, vừa ăn.
Túm lại thì từ menu đến giá cả thì cũng tương tự "quán-pizza-nổi-tiếng-mà-ai-cũng-biết-là-quán-nào-đấy", nhưng chất lượng thì không tới. Chắc do pr hơi quá đà. Mình vẫn cứ là trung thành với hàng authentic thôi.
Quán mới mở trên phố láng hạ, thiết kế đẹp, sang trọng, địa điểm thích hợp tụ tập bạn bè, gia đình. thực đơn chủ yếu món tây: pizza, mì ý, salad, sườn... Pizza, mì ngon, sườn nướng chưa được ngon, cảm giác chưa đậm mùi vị. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, khá hài lòng.
Ăn 2 lần ở đây.
- Pizza 5 cheese ăn khá ổn. Tuy nhiên mật ong hơi loãng nên bị giảm bớt vị ngon.
- Mì cua lần đầu mình ăn thì nhạt nhẽo không ngon. Lần 2 thì ổn hơn.
Tuy nhiên sợ mì mình thấy hơi to.
- steak thì ngon, thịt mềm.
- Phục vụ nhanh nhẹ, nhân viên thân thiện
- Không gian quán đẹp
Sẽ quay lại.