Quán này mới mở ở Thường Tín nên t có ghé vào ăn thử!
Vừa bước vào quán đã thấy mấy e ruồi bay xung quanh đồ ăn. Định không ăn nhưng ngại nên vẫn oder.
Ở đây có loại cho trẻ em và người lớn, chả hiểu hơn nhau mấy không mà lại còn phân loại vậy!
Sau t có một đôi vợ chồng vào, cô vợ thấy ruồi đậu thì nhắc nhở nhân viên. Ai ngờ mặt nhân viên lạnh tanh k ý kiến gì. Chỉ lạnh lùng làm bánh!
T oder bánh pate thì có mỗi pate và rau :(( thất vọng mà tận 15k
Chắc chắn t sẽ không bao giờ vào lần thứ 2 rồi :((
Chán đến mức k muốn chụp ảnh gì luôn ????