Ghé cũng lâu giờ mới viết bài. Quán sửa sang và trang trí ngày càng đẹp. Bây giờ nghe nói còn đẹp hơn lúc mình ghé nữa.
Khung cảnh thiên nhiên làm mình rất thích.
Mọi thứ rất đẹp cho mùa giáng sinh.
Nước pha ngon và đương nhiên giá cũng theo chất lượng.
Quán lúc nào cũng đông khách ra vào nườm nượp và không gian quán vẫn nhiều chỗ trống.
Mọi người thích ngồi bên ngoài hơn trong nhà.
Phục vụ nhanh nhẹn và cũng rất chu đáo.
được ng bạn giới thiệu quán này đẹp lắm, như Đà Lạt thu nhỏ cơ mà mình đến thấy cũng bt, đc cái ko gian cũng khá thoáng cơ mà cái cách bài trí quá tầm thường nếu như k muốn nói là hơi màu mè và sến :))
đồ uống ở đây khá đa dạng, các loại cfe cho đến nc trái cây đủ loại, cả đồ ăn phòng khi đến buổi trưa bị đói nữa nhưng menu là vậy chứ gọi đến thì món này hết, món kia hết, mình gọi miến xào hải sản thì ăn ko ngon chút nào, nói chung thế mạnh chắc là đến ngắm ko gian và uống nc thôi chứ ăn ở đây ko phải là lựa chọn tốt
Quán bán đồ ăn sáng cũng nhiều món và ăn khá được. Buổi sáng ghé uống cà phê rồi ăn sáng luôn cũng tiện.
Quán cũng chịu khó làm mới bằng cách thay đổi trang trí, tuy nhiên nhiều chỗ mình thấy cũng cũ quá rồi và cũng giả giả nên không thấy đẹp. Chỉ thấy bàn ghế là đẹp ah vì màu sắc phối hài hoà
Nước uống ổn, tuy nhiên đi vào cuối tuần đông khách quá thì nhân viên hay quên và chậm lắm.
Thôi thì có chỗ đẹp ngồi uống trà đá không tốn tiền cũng ổn mà hihihihi
Mình order sinh tố, hỏi mấy loại cái này trái cây tươi hay mứt mà phục vụ cũng không biết, chạy tới chạy lui hỏi mấy lần mới trả lời được là không có trái cây tươi. Nghĩ thôi gọi món quen là sinh tố xoài ít ngọt mà bưng ra ly gì không thấy màu xoài, không thấy mùi xoài, không thấy vị xoài. :))) Hỏi phục vụ tưởng đem lộn thì bạn đó kêu đúng rồi. Lúc bưng nước ra thì khách ngồi một bên, mặt phục vụ quay một bên. Để nước xuống không thèm nhìn mặt ai, không cần biết ai order cái gì, khách tự nhìn hay uống thử rồi phân biệt đi nha. Quán đông bận bịu không nói, đằng này chẳng có mấy người ngồi. Nước cũng mắc chứ có phải ban phát bố thí gì cho cam. Bái bai luôn.
Quán này ngày xưa rất nổi tiếng, tuy nhiên dạo này mình có ghé quán 2 lần vào tháng trước thì quán vẫn như vậy, không có gì mới, các bạn thích sự quen thuộc và gần gũi thì sẽ thích quán này, còn mình thì thích đổi mới nên thấy hơi chán
Ở ngoài nhìn vô thì nghĩ như quán cafe bình thường nhưng khi vô trong thì không gian hoàn toàn khác biệt, kiểu như lạc vô địa đàng giữa lòng tp. Bên trong có hòn nam bộ, hồ cá, thảm cỏ rất thích hợp cho những ai muốn thư giãn, hoà mình vào thiên nhiên. Đồ uống thì theo nhận xét mình thì không có gì nổi bật nếu không muốn nói là kém hơn so với các quán mình đã từng đi. Điểm trừ là nhân viên có thái độ chưa tốt với khách hàng, chưa ân cần phục vụ, ko thân thiện lắm.
Đi ăn sáng ở đây nhiều lần rồi nhưng hnay thật sự thất vọng. Gọi tô bún bắp bò thì lát sau đc đem đến tô bún và thịt bò dạng như cắt mỏng rồi tái chín với nước lèo. Vừa dai. Mình nhìn ko ra bắp bò chỗ nào luôn.
Thất vọng vô cùng.
Mình chụp hình mn xem có fai bắp bò ko ?