Bánh tráng trộn dở tệ luôn. Lần đầu đặt thử quán tại thấy nước ok nhưng là lần cuối luôn. 19k mà toàn bánh tráng, topping siêu ít, trứng gà cũng ko làm nó khá hơn.
Nếu 19k không thể đòi hỏi hơn thì quán thử đặt 1 hộp của quán " bánh tráng trộn 89" phường Trường Thọ ( search foody là ra) rồi biết quán ngta ngon với 20k còn quán mình làm dở tệ ntn. Mình ko pr cho quán đó, mình chỉ là khách thôi.
Tối ngồi lướt mấy quán gần nhà xem quán nào còn mở ko (tầm 23h30) thì còn mỗi quán này bán, thế là ord 1 bánh flan với 1 ly cà phê (quên chụp ảnh mất) lúc anh shipper giao qua mới đúng hết hồn!!! Trời ơi! Ko tin nỗi luôn á!!! Bán gì rẻ mà còn ngon vậy rồi ai chịu nỗi huhu ;_; mua hôm qua mà giờ phải đi ord tiếp vì ngon thật sự. Tui là tui bực quán này lắm luôn nha!!!
Cà phê thì ko thích lắm (ko đc thơm và mùi khá nhạt) nhưng mà bánh flan siêu siêu ngon. Lúc giao nhìn còn nhầm trà sữa bánh flan ấy, tại vì ly có trân châu và sữa + sốt socola (hay cà phê gì ấy) nhìn ko khác trà sữa luôn. Bánh ngậy và béo béo ăn rất ngon luôn. Quán đầu tiên tui cho sao cao vầy á chứ tính tui trước giờ khó hầu lắm nha :)))
Có đặt ly cacao với hộp bánh tráng. Cacao sữa thì ok dù hơi ngọt so vơi khẩu vị, còn bánh tráng thì quá dỡ luôn ấy: nó cứ sao sao mà còn cực kì mặn nữa, nuốt không nổi nên đánh vứt luôn.
Mấy bạn đang Buồn thì hãy uống sữa tươi trân châu đường đen đi
Nó không làm hết buồn đâu nhưng nó ngon lắm))))
À ngoài nước ra quán còn có món ăn vặt vui miệng nữa. Mình sẽ ghé thăm dài dài dài dài...