Quán nằm trong hẻm, nhưng rất dễ tìm. Tông màu chủ đạo ở đây là màu trắng, trang trí tối giản, theo phong cách Nhật. Côte mặt bằng quán khá nhỏ và không có lầu, hôm sáng mình đến không quá đông nên cũng yên tĩnh và quán thì cũng chỉ mở các bài nhạc nhẹ nhàng. Mình uống cafe sữa đá (40k/ly). Nước ở đây pha không hạp khẩu vị mình lắm, vì cafe pha hơi nhạt, không dậy mùi thơm, nên uống không đã lắm. Mỗi khi uống cafe sữa đá mình quen kiểu uống đậm thơm cafe và béo sữa nhiều nên pha kiểu này uống không quen lắm. Các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình và thân thiện. Một điểm cộng của Côte là sử dụng ống hút inox, ly thuỷ tinh và ly giấy, không dùng ly nhựa.