Đi ngang khúc đường này thấy quán sáng, nổi bật nên cũng rủ nhau đi thử. Chỗ giữ xe rộng rãi, bác bảo vệ vui tính ???? nhân viên rất lịch sự, cúi đầu chào khách ???????????????? menu nước cũng đa dạng nhưng giá hơi cao. Mình gọi 1 trà sữa olong hoàng kim và 1 trà sữa caramel khúc bạch. Nước uống cũng được, vị k ngọt lắm, trân châu k dai, bị dính thành khối nên hơi khó hút. Bạn mình uống ly kia nên k biết mùi vị thế nào ☺️ không gian quán rộng, thoáng, view ban công nhìn ra ngoài cũng hay. Nhìn chung quán ok, các bạn nhân viên được train kỹ nên rất lịch sự!!
Lại như mọi khi, ghé quán ngồi làm việc, vẫn chỗ ngồi cũ nhưng có điều nay order món khác. Bạc xỉu, phải nói là ngon lắm, khác những quán khác vì mình uống bạc xỉu khá nhiều nơi, đây là nơi mình thấy uống ok nhất, giá hơi cao xí so với bạc xỉu những nơi khác.
Nhà mình khúc Trường Chinh nên ngày nào cũng chạy ngang. Tia quán hơi bị lâu, do chạy qua thấy view ok.
Tính ta thì tới quán cũng 3,4 lần mỗi lần order món khác nhau, giá hơi cao tí, nhưng vẫn chấp nhận được, bù lại quán cơ view xinh, không gian thoải mái, nước cũng ngon và nhân viên lịch sự. Vì mình hơi để ý cách phục vụ khi tới bất kỳ quán nào nên đây là điểm cộng bù lại.
Quán mới mở gần gần nhà nên bon chen vào uống thử. Mình uống uống trà uống trà trái cây Green Hill 55k ly nhựa nhưng cái nắp ly ko chắc bóp ly nắp tự bung. Trà uống thơm và nhiều trái cây cây, bỏ thêm trân châu đen chắc ko hợp hợp nên thấy nó ko ngon gì hết à.
Nhà mình gần đây, có ghé cũng rất nhiều lần. Nhưng gần đây thái độ nhân viên cực kì tệ, biết là làm mệt nhưng khi vào quán mình cười thân thiện bao nhiêu thì 3 nhân viên ở quầy vẫn cứ trố mắt nhìn mình k cảm xúc. Thôi k sao, mình đi buổi tối 2 người lúc 7h nên lên lầu 2 ngắm xe thì lúc nhân viên đem nước lên bảo "anh chị xuống lầu 1 đi, lầu 2 e không hoạt động", mình mới nói tại thấy mở đèn nên lên, thế là bị trố mắt nhìn bảo "quán mở cửa mà không lẽ không mở đèn" . Wtf??? Ok thôi cười trừ, lúc xuống thì e nó đã đặt nước ở bàn và lườm mình xong mới chịu xuống! Thôi chia tay từ đây!
Quán view đẹp , nhân viên thân thiện , dịch vụ tốt
Mình hay đến quán, nước uống cũng được , đa dạng nhưng có lẽ tạm được thôi , tuy vậy các bạn nhân viên rất thân thiện , không gian quán đẹp và rộng rãi phù hợp để đến học bài, sẽ còn quay lại
Nhóm mình đi 5 người, oder 4 ly trà sữa và 1 ly trái cây
Nước trái cây ở đây rất ngon
Trà sữa chắc hôm nay nấu bị khét hay sao mà cả 4 ly đều nghe vị khét khét, trân châu thì nhão, không dai, cái ly PET thì quá mỏng
Quán đẹp, nhưng thiết nghĩ nên phụ thu khi khách mang đồ ăn vào quán, vì hnay mình đi có 1 bàn ăn pizza trong phòng máy lạnh, xin lỗi là nó bốc mùi cả phòng luôn, rất bất lịch sự????
Mình vào quán định chụp hình phơi sáng cảnh đường phố vì view ở đây khá đẹp, nhưng rất tiếc vì ở đây dùng gương phản chiếu nên nhìn qua ống kính không được đẹp nữa ????
Mình góp ý như vậy, mong quán sẽ thay đổi và hoàn thiện hơn!