Vào quán nhìn đáng yêu lắm, màu sắc mà trang trí nhìn cũng đẹp, mỗi tội không gian hơi bé nhưng lại có ngoài trời. Cookie Jar mở cũng lâu lắm rồi nên nhìn bên ngoài có vẻ hơi cũ.
Đồ uống okay mà giá cả tương đương với chất lượng, phải cái đồ ăn chưa được phong phú lắm, hôm mình có gọi bánh mì sandwich kẹp mà ăn cứng với hơi khô, mãi mới hết được chỗ đồ ăn. Nhân viên cũng nhiệt tình mà tác phong nhanh, gọi đồ hầu như đều có luôn. Ngay mặt đường Lý Nam Đế nên dễ tìm lắm.
- Không gian quán ấm cúng, quán nằm trên con phố một chiều, không sầm uất lắm. Thích hợp hẹn hò, hợp lứa tuổi teen;
- Đồ uống tạm ổn, phục vụ tương đối tốt.
Lúc đầu mình cũng tưởng đây là quán cà phê cho teen vì trông có vẻ trang trí hồng hồng đáng yêu. Thực ra là... đúng như vậy )) tầng 1 có nhí nhảnh đáng yêu, ngồi bệt vui vẻ. Nhưng thực ra nếu lặn lội lên tầng 2 qua cầu thang bé xíu xíu thì sẽ khám phá được thêm một vài không gian khác khá thú vị và đến cả người thiên về cà phê ấm cúng cổ điển như mình cũng cảm thấy hài lòng.
Trang trí bé xinh của quán rất ấm cúng, ban công tầng 2 thoáng đãng và có chùm đèn li ti rất lãng mạn, ghế gỗ cổ điển ngồi thích mà chụp ảnh cũng đẹp.
Cứ thử xem, quán này cũng có chỗ ngồi ổn đấy :D
Quán khá là rộng, tầng 2 có nhiều phòng, đi đông tụ tập thì ngồi đc riêng biệt. Bàn ghế đều là ngồi bệt hết nên mình cứ bị ấn tượng là quán cho teen. Thiết kế nội thất cũng ko quá ấn tượng.
Đồ uống khá rẻ, chất lượng cũng bình thường. Đungs là thích hợp cho các bạn trẻ đến cafe tụ tập chụp ảnh tán dóc.
Không gian khá kute, trẻ trung thích họp cho mấy e teen teen vào đây hẹn hò.
mỗi phòng không gian khá bé
Cookie jar Quán này mùa đông thì ấm mà mùa hè thì bí
đồ uống cũng khá ổn, nhưng nói chung là không thích cái không gian cho lắm
phục vụ thì khá lâu.
Mình biết đến quán cũng lâu rồi, từ thời còn là sinh viên cũng hay tụ tập bạn bè ở đây. Mới đầu bị thu hút vì quán trang trí khá đẹp, sau đến nhiều thì thấy đồ uống rất ngon và cốc rất to, uống mãi mới hết :))
Quán cũng có thay đổi phong cách khoảng 1 năm 1 lần thì phải, không thay đổi nhiều lắm nhưng nếu là khách quen thì sẽ thấy khác biệt. Tầng 1 trước kia chỉ có ngồi bệt, sau đó sửa lại thành 1 bên ngồi bệt còn lại ngồi bàn ghế gỗ, còn bây giờ hình như lại ngồi bệt hết rồi :)) tầng 2 có nhièu phòng. Cả quán pose ảnh đều đẹp, mỗi phòng lại đẹp một kiểu, rất thích hợp với các bạn teen đến gặp nhau, hội họp, chụp ảnh :D
quán trang trí đẹp, đồ uống tạm được, chắc tại mình khó tính với đồ uống nên k thấy hợp như nhiều bạn review. Nhân viên bình thường, chả nhiệt tình mấy. Mình ngồi đây đúng 1 lần duy nhất và đã gặp 1 em chuột ung dung chạy trong quán @@ sợ hết cả hồn.
Ấn tượng đầu tiên là quán đèn mờ quá )) không phải kiểu ấm cúng mà đèn mờ thực sự :)) chưa kể cứ có khách vào là nhân viên lại đưa cho một bộ bài,như một cái sòng luôn :)) nhà nhà tấn nhau,người người tấn nhau :)) đồ uống bình thường,đồ ăn bình thường,hôm mình đi là đầu tết nữa nên gần như là gọi cái gì cũng không có.bimbim đắt quá,10k/gói bé tí teo ._. sẽ quay lại để chơi bài ,có không khí cờ bạc thích lắm (y) )))