Quán cafe khá lạ với thiết kế từ thùng container nhưng khá ngộp mặc dù có máy lạnh. Nhân viên phục vụ khá chậm từ việc order, phục vụ và cả tính tiền. Thức uống tương đối cao mà chất lượng và số lượng đều kém
Quán nằm hướng ra bờ sông, có nhiều không gian để mình lựa chọn ngồi như sân vườn hay trong buồng container hoặc ra bờ sông hóng gió cũng được. Quán thiết kế hay và lạ, tận dụng những phế liệu rồi tái chế lại tạo nên nhiều tác phẩm ngộ nghĩnh và nghệ thuật.
Nhân viên phục vụ k để ý mấy, vào ngồi lâu lắm mà k thấy ai mang menu tới, phải chạy đi kiếm mấy lần.
Menu có vài món ăn, trong đó có bún thịt nướng giá 35k thì hợp lý nhưng làm k ngon.
Thức uống mình gọi nước ép táo, ở đây làm trông hơi lợn cợn, uống vào cũng có cảm giác đó, có món sinh tố tắc thì ngon nhưng trình bày k bắt mắt.
Mình tình cờ đi vào đây thấy quán xanh mát giữa lúc trời đang nắng, thế nhưng ngồi không gian bên ngoài hơi nóng, ba đứa gọi 3 ly cafe với một đống bánh tráng nướng mà 3 bánh trên đây chỉ là đại diện chưa chụp kịp hết, ăn đến chán chê, đến ngấy phải lấy hộp gói mang về, bánh tráng chỉ bán chiều tối trở đi.
#cafebanhtrangnuong
Quán cà phê ngay đường nhỏ đối diện sông luôn, không gian mát mẻ, decor kiểu container khá hay nhe. Đi vào tầm chiều tới tiệm thấy có mấy bác trung niên ngồi đọc báo, nhâm nhi cà phê. Còn không là mấy anh trai ngầu ngầu bụi bụi ngồi bàn về nhiếp ảnh. Nói chung là do không biết tiệm này có phải hội quán của mấy cái hội nhóm gì không nhưng thể hiện rõ gout, không pha tạp quá nhiều thành phần trẻ trâu nên không gian ok lắm. Mình vào gọi ca cao sữa hột gà, tuy làm hơi lâu nhưng uống ngon lắm. Quán cũng có kem đủ thứ mùi đồ nữa. Giá cả ổn và phục vụ cũng dễ thương luôn.
Quán thoáng, đối diện bờ kè, có 1 phòng nhỏ chứa đc khoảng 20 người có máy lạnh. Nhân viên, chủ quán vui tính, dễ thương, chỉ là có 1 a hơi hối khách lúc order, còn lại thì cũng tốt lắm. Miến xào cua ăn cũng khá, nv tận tình lắm, hay hỏi có cần j không, ăn ok không, cần j cứ kêu,... Nói chung là thích quán này ah
Nhiều lần đi với bạn ,nhưng khi đi một mình ta mới cảm thấy ở cafe container thật sâu lắng, yên tĩnh. Chị phục vụ rất nhiệt tình lắm. Không gian lãng mãn khi đi cặp, vui vẻ khi họp nhóm vs yên tĩnh khi đi một mình. Hihi.
Giá cả cũng ok,tầm 35-60 ak
Có ăn nhẹ, ăn chơi hoặc cơm trưa văn phòng...
Không gian mát mẻ,đậm chất vintage, cảm giác gần gũi, ấm cúng, mà cách trang trí cũng khác lạ và bắt mắt,,,,âm nhạc du dương, chủ quán cũng như nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện,..