Cuối tuần nên cũng bạn bè ra đây chơi
nghe tên công viên thôi là đa sắc màu rồi
thực sự thì buổi tối đến đây chơi rất đẹp, rất mát mẻ và cũng đông người nữa
buổi tối công viên này tràn ngập ánh sáng đèn led, rất đẹp
Không gian rộng rãi, lịch sự và trang trí đẹp, là địa điểm thư giãn, hẹn hò thú vị dành cho các bạn trẻ
bắt đầu từ 6h chiều trở đi là công viên bắt đầu đông hơn,mọi người đến đây cũng chụp hình với nhau nhiều hơn mà cách thiết kế với khung cảnh ở đây thì đẹp mê hồn, nổi bật với gam màu tím vừa nhẹ nhành vừa quyến rũ. ở đây mà chụp hình thì hết sảy. mình đặc biệt ấn tượng với cách trang trí với bóng đèn neon ở đây
Công viên sắc màu rực rỡ của Celadon city một nơi rất là tuyệt đẹp, nằm sau lưng Aeon Mall. Khi đến đây các bạn không thể ngờ được tp. HCM lại có một không gian như thế: thơ mộng, thoáng mát, yên bình. Đến đây bạn sẽ quên đi sự ngột ngạt chật chội của dòng đời tấp nập, đua chen. Sau khi đi một vòng mua sắm và ăn uống thỏa thích ở Aeon Mall. Mình luôn ra đây tìm lại cảm giác thư giãn và thư thái nhất. Ánh sáng lung linh đẹp tuyệt hảo phải nhìn bằng mắt thường mới cảm nhận hết được. Hình ảnh chụp không đẹp bằng
Mình đi vào aeon chơi từ 4g chiều xong cỡ 6g thả bộ ra đây là vừa đẹp luôn, khỏi mắc công chen chúc gửi xe gì cả hay phải gửi bên ngoài cho mắc :D công viên sắc màu năm nay vẫn rất đẹp tuy mình thấy năm ngoái đẹp & hoành tráng hơn ak :-? nhìn chung là cũng khá giống năm ngoái đó nhưng khác cái phần màu hồng & tiếc cái là hong còn biểu diễn ánh sáng ở hồ nước nữa :( không gian rộng rãi, mát mẻ mà lung linh, thích lắm ♥ ai chưa đi phải đi thử cho biết nhé, ko là tiếc lắm lun ak :D tiếc cái là hơi xa nhà ko ghé chơi thường xuyên dc thôi chứ mình rất là kết đó nha ^^
Đi trúng được một bữa khá vắng nên cũng thoải mái đi từ từ ngắm nghía D Theo ý mình thì năm nay làm đẹp hơn năm ngoái, khá lung linh.
Đường đi có trải thảm đi cho đỡ đau chân, tuy không dày lắm nhưng vẫn tốt hơn là không có.
Cũng nghe nói tới siêu thị Nhật Bản nhiều lần mà chưa có dịp đi. Lần đó không biết đi đâu, lại nghe nói công viên ánh sáng đang mở nên quyết định chạy qua đó thử cho biết. Gần tới là đã thấy đẹp rồi, đèn trang trí đủ màu luôn. Mình và bạn mình đi chầm chậm vừa ngắm vừa chụp hình đủ kiểu. Quá ư là ấn tượng, xanh đỏ tím hồng đủ cả. Thích nhất là trái tim đôi đặt gần bờ hồ. Hôm đó thứ 7 nên cũng khá đông. Công viên thiết kế cho khách tham quan đi đúng 1 vòng sẽ ra ngoài. Mặc dù nhìn đẹp vậy nhưng chụp hình lại không đẹp lắm vì có đèn nhưng bị chóa. Nhưng ngắm thôi là cũng thích lắm rồi. Đi 1 vòng mà mỏi rã chân luôn
Đi lòng ra ngoài còn có khu vui chơi nữa. Cũng sắc màu không kém
Mình và người bạn từng đến nơi đây nhưng chỉ ở ngoài chứ chưa vào trong nhưng nhìn từ ngoài thấy rất đẹp màu sắc thật đẹp không thể chê vào đâu được nếu có cơ hội mình sẽ ghé thăm lần tới đúng là thật đẹp khi tham quan công viên sắc màu vào ban đêm nhìn ánh đèn thật mê hồn,bên cạnh đó còn có khu vui chơi giải trí dành cho mọi người nơi đây thu hút rất nhiều khách tham quan đặc biệt là rất thích hợp cho các cặp tình nhân thật lãng mạng mọi người đừng nên bỏ lỡ
Mình thường đi aeon mall xong ghé qua đây tầm 6-7h chiều thì công viên lên đèn lung linh luôn! Mình ghé đây vào 2 mùa khác nhau nhưng lần nào cũng đẹp và ấn tượng. Vì vào cửa miễn phí nên cuối tuần ở đây đông khỏi phải nói !! Nhìn những giàn đèn được giăng trên cỏ, mặt hồ sáng lấp lánh trong tối rất lãng mạn. Không những vậy họ còn sử dụng loại đèn có hình bông hoa anh đào càng làm tăng thêm sự rực rỡ. Sự phối hợp giữa sắc màu của đèn và không gian bài trí tạo cho mình một cảm giác thích thú, sống động !