Vị trí: Gần BigC HVT, Lăng Cha Cả, đường ra Sân bay Tân Sơn Nhất,
Giá cả: không nhớ rõ, nhưng khá ổn, không mắc
Chất lượng: đáp ứng đủ chức năng của 1 công viên. :3
Phục vụ: lâu, chắc do cũng vắng người và các dịch vụ ở đây ít được sử dụng nên không được đầu tư và hầu như không có sẵn.
Không gian: rộng, chia ra 2 khu, có chỗ cho con nít chơi, câu cá, tập thể dục, ... nhưng hơi vắng người.
Công viên nằm ngay sân vận động quân khu 7 luôn, mình học quân sự bên đó xong qua bên này họp lớp, đường có "đính" đá, mà đá dính không chắc nên bị bong ra, nằm tùm lum ngồi trúng đau muốn xỉu luôn ???? công viên có nhiều bóng mát lắm, trưa nắng mà mấy chục đứa ngồi không bị nắng (có nắng nhưng ít lắm ????). Công viên có cả khu trò chơi nữa, nguyên đám đòi vào đấy chơi xích đu cầu tuột này nọ mà do không có thời gian ????. Công viên có cái hồ (?) nữa, ngồi gần đó gió thổi hiu hiu mát lắm :3 mà lại còn phong cảnh lãng mạn mộng mơ nữa ????
Công viên nằm gôm gọn trong trung tâm quận Tân Binh , hình tam giác rất bắc mắt có đường đi ngay giữa công viên, xung quanh có nhìu giang hang bán nước ngọt giãi khát.