Chỗ này cũng nhỏ thôi, không gian không có gì cầu kỳ ngoài các kệ sách. Đây thích hợp để học bài, làm việc. Mình thấy có nhiều gia đình dẫn trẻ nhỏ đến để tụi nhỏ chơi ở sân cộng đồng, người lớn ngồi cf đọc sách khá thú vị.
Sách ở đây cũng đa dạng lắm nè. Đồ uống rẻ lắm ấy, khoảng 10k - 20k thôi. Mình uống nước ép cà chua 15k.
À mình góp ý tí xíu là toilet ở đây không có ghi bảng phân biệt nam hay nữ phía bên ngoài, mặc dù là có 2 phòng riêng biệt, thấy cũng hơi hoang mang. Mong quán bổ sung thêm nha :)))
Không lung linh như những quán cafe nhưng nơi này lại cực kỳ thích hợp để đọc sách thư giãn đấy. Không gian rộng rãi, hiện đại, thoải mái, đặc biệt là rất nhiều sách luôn, lại toàn sách mới "keng xà beng" nữa chứ, cầm lên thấy giá trị lắm.
Ngoài không gian đọc sách thì ở đây còn có khu vui chơi dành cho trẻ em, có các thiết bị tập thể dục nữa, nói chung ai thích thì cứ dùng thoải mái.
Chỗ này thích hợp để học bài, họp nhóm lắm nè. Sẽ quay lại :))
Mọi thứ đều ok trừ thái độ của bà chủ, hay lườm liếc, phục vụ khách như kiểu bất cần, hay nhăn nhó càu nhàu khiến ko gian dù yên tĩnh hay đẹp đến mấy cũng thấy khó chịu !
Quán từ không gian đến đồ uống đều ổn, chỉ duy nhất một điều là quán rất ồn. Mình đến đây 3 lần, 1 lần nhạc quá to, lần 2 đến nhạc nhỏ hơn nhưng các bác khách rất ồn. Lần thứ 3 lẫn lứa khách lớn tuổi và nhỏ tuổi đều ồn nhạc to luôn. Nói thật muốn tập trung để học hay đọc sách đều khó. Mong quán đổi sang nhạc không lời hoặc nhạc thật nhỏ , và có nhân viên chuyên nhắc nhở khách giữ trật tự.
Lần đầu đến quán, khá hài lòng, đồ uống rẻ và ngon, Cafe rang xay, sạch, sách mới, không gian khá tự nhiên thoai mái.lúc cần thư giãn sẽ đến đây.Nhân viên cũng nhiệt tình thân thiện, nằm chung với công viên nên gia đình có thể cho con đến chơi và đọc sach luôn
Được giới thiệu nên mình đến quán thử. Tới quán lúc hơn 3h chiều. Do không gian kín, lại không mở đèn nên quán khá tối. Quán cũng rất tiết kiệm khi không mở quạt lẫn điều hòa dù trong quán rất nóng. Mình có việc dùng laptop nên có hỏi nhân viên chỗ cắm điện laptop. Dùng được chừng 10 phút, bạn nhân viên về, chú chủ quán từ đâu nhảy ra lườm lườm, nói: "Tự tiện quá ha! Đã hỏi ai chưa mà cắm sạc?". Mình đã giải thích là có hỏi nhân viên quán. Bắt đầu từ đấy cứ đi qua đi về lườm mình và bạn mình. Vậy thôi. Đứng dậy đi về và chắc chắn chẳng bao giờ quay lại chỗ này. Thêm nữa là cf ở đây rất tệ: cf quá nhạt. Chất lượng đồ uống kém, thái độ tệ, không gian không thoải mái.
Giá rẻ dao động từ 10k-20k, mình gọi 1 ly cacao nóng 15k uống khá ngon. Trang trí khá đẹp, thoáng đãng, yên tĩnh phù hợp với việc đọc sách. Sách ở đây cũng được chọn lọc rất tốt