Kêu 1 ly socola cốt dừa mà không thấy vị dừa đâu. Sau đó gọi thêm 1 cốm cốt dừa và 1 đậu xanh cốt dừa cho 2 bạn mới lên cũng không có thấy dừa. Cộng ở đây làm ăn kiểu gì ấy. Ở Hà Nội gọi món nào có dừa là sẽ đậm vị dừa.***gần Bến Tre hơn HN, dừa nhiều vậy mà gọi 3 ly nước ko thấy dừa ở đâu là sao ta???
Cảm giác ngồi ở đây ko thoải mái nữa. Chán luôn
Cộng Caphe thì mình uống nhiều chi nhánh khác nhau rồi, mà đợt ghé qua chi nhánh vinhome do gần nhà, gửi xe ở hầm của Landmark 81 xong đi cầu thang lên là tới, cũng may quán ngay cửa landmark nên đi bộ qua cũng ko bất tiện lắm ????????
Hầu như chi nhánh nào của Cộng cũng đông, bên đây cũng vậy, nhưng đông theo kiểu hộ gia đình người lớn và trẻ nhỏ không àh ????
Chất lượng nước thì cũng ko có gì để bàn, vì với mình nó cũng bth ko có gì đặc sắc ấy. Ở Cộng đặc biệt thì là ở nội thất của quán kiểu xưa cũ, nào là bàn máy may, nệm lót hoạ tiết chăn con công,...
Nếu có đi nữa thì mình ghé mấy chi nhánh khác, gửi xe cho tiện, chứ ở đây lười xuống hầm lắm hehe
Lần đầu uống Cộng, xem menu một loạt không biết uống gì, vì mình không uống được cafe lắm, mà Cộng thì hot mấy món cốt dừa, nên mình chọn Cacao cốt dừa.
Ấn tượng là giá khá mắc (ly nhỏ mà 59k) và dùng ly nhựa còn không đầy ly, khác một trời một vực với hình minh hoạ nên hơi thất vọng tẹo ???? (ủa đó giờ mình cứ tưởng dùng ly thuỷ tinh cơ).
Món này như kiểu đá xay á mọi người. Vì có cốt dừa nên cacao khá béo, thoang thoảng mùi dừa. Tuy nhiên, mình thấy hơi nhiều đá, làm át bớt mùi vị, lạnh răng, khó hút...
Không gian không to lắm, 1 trệt 1 lầu, nhưng cũng thoải mái, sáng sủa, mát mẻ, view nhìn sang bên hông Landmark 81. Mình đi buổi trưa đông vừa kín bàn.
Các bạn làm nghề phục vụ mà ko biết cách phục vụ thì đừng làm. Nhân viên nhận order khách thì như má người khác vậy. Xin lỗi chứ nếu giàu và có tiền rồi thì các bạn đã ko phải đi làm nhân viên phục vụ, ok. Làm như người ta vào quán ngta ko có tiền vậy á, nói chuyện với khách thì như tát vào mặt. Chuỗi cafe khá nổi tiếng như vầy mà training service thì quá kém.
- Hôm nay mình có ghé cộng bên chi nhánh landmark mua cà phê côt dừa nhưng do tối quá nên bên cộng hết, mình đổi sang kêu 2 ly cà phê sài gòn, thì mình đứa tờ 100k bên công bảo rằng hết sạch tiền lẻ, nhưng vì mình chỉ có 40k tiền lẻ nên chỉ order 1 ly, nhưng bên pha chế do chưa chốt yêu cầu bill đã làm 2 ly, thì mình đã tính tiền trước 1 ly. Mình có hỏi rằng có quẹt thẻ không nếu như quán không có tiền lẻ thì thái độ nhân viên trả lời với mình rất ngang ngược.
- Và rồi lúc mình lấy nước thì đưa mình 2 ly thì mình có hỏi lại em tính tiền 1 ly thôi đưa bill ra cho họ xem. Thì bị nhân viên tính tiền của công bảo rằng “TẶNG” nói một cách như kiểu mình xin của họ vậy.
- Suy ra mình không hài lòng vì cách họ phục vụ và đối xử với khách.
Hi vọng cộng sẽ kiểm tra thái độ nhân viên khi phục vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng.
Nhân viên order nước không niềm nở với khách, thối tiền mà mặt quá ông nội người ta ????. Cần chấn chỉnh dùm nước có ngon mà nhân viên không tốt thì say goodbye
Mình không nghĩ 1 thương hiệu cafe nổi tiếng như Cộng lại có 1 chi nhánh kinh khủng như vậy.
-Nhân viên vênh váo, có thái độ khinh thường khách hàng. Đứng order mà tay chống cằm, mặt 1 đống. Mình bỏ tiền ra chứ ko xin các bạn được uống nước đâu nhé :)
-Nhà vệ sinh quá dơ. Vừa bước vào chưa kịp làm gì đã chạy ra vội. Trời ơi nổi hết da gà !
-Cafe dừa nhưng không hề có mùi dừa và rất nhạt
Không bao giờ quay trở lại.
- Bạn mình xin có ly nước lọc mà cũng không cho nha ????