Đồ uống ổn, giá tầm trung bình thấp. Decor hoài cổ với bàn ghế gỗ và nệm ghế vải chăn con công những năm 90. Không gian rộng, có nhiều kiểu, kiểu ấm cúng hoặc thoáng mát. View nhìn thẳng ra nhà tập thể Giảng Võ. Cộng Caphe nằm ngay cạnh aha coffee, dùng chung***với bên đó. Sạch sẽ. Nhân viên phục vụ thái độ tốt.
Kfai dài dòng với Cộng Caphe THL làm gì vì đã quá nhẵn mặt ở đây rồi.... ????
- Bình thường mình hay ngồi trên Tầng 2, mà bữa nay ngồi Tầng 1, vì đi đông ae, nên chọn luôn cái bàn to nhất ở góc trong )))
- Mấy ce mình vẫn toàn gọi thức uống như mọi ngày, nào là Cafe đá xay, Socola đá xay vs Bạc xỉu,...
Bữa nay mình thấy uống Socola đá xay bị ngọt quá, ngọt hơn mọi khi nên uống k thíc lắm ????
Với các bạn í hôm mình tới là cuối tuần nên đông khách chắc bị thiếu cốc thuỷ tinh nên để cho bminh vào mấy cái cốc nhựa này nhìn thấy hơi bị thiếu đẹp í ????????
Bữa nay mấy thằng con trai hẹn ra đây học nhóm, trời tối, nên ngồi Cộng cx hơi bị tối í ????
❤ Mình gọi cái cốc Đậu xanh sữa dừa (đây là cái dòng Sữa dừa mà càfe sữa dừa mng hay gọi íii, cái dòng này gồm có Cacao sữa dừa, cafe sữa dừa, đậu xanh Sữa dừa vs Cốm sữa dừa. Hehee đc thử hết cả 4 vị rồii, thì rút ra là vị Đậu xanh sữa dừa này uống tệ nhất ???? Nó cứ bị bột bột í, chả ngon ~.~
❤ Ngồi tầng 2 bữa nay cũng hơi bị đông, học bài hơi ồn ????????
???? Vị trí: quán nằm*** số nhà 101 mà ở đây đánh abc các kiểu nên các bạn đi qua nhớ để ý nha. Đi vào đã nhìn thấy quán luôn vì quán khầ dễ tìm và bắt mắt vs đặc điểm nhận dạng đúng phong cách cộng
???? Giá cả: thuộc tầm giá trung bình ổn, mỗi cốc tầm 40 - 60k là ok nhé
???? Chất lượng: món ngôi sao chính của quán từ trước đến giờ vẫn là cà phê cốt dừa. Mà đúng là ở cộng pha vừa mà thơm nên uống vẫn rất ok. Ngoài ra các loại nước khác mình ko thấy đặc sắc lắm
Cộng Cà Phê là 1 trong những thương hiệu mình rất hay ghé qua. Gần đây có ngồi ở đây 2 lần. Sữa chua cacao là hay gọi nhất vì cũng ngon, và thường bọn mình đến Cộng sau giờ ăn tối nên hay prefer sữa chua. Có yêu cầu với bạn nhân viên 1 chút là serve cho cup sữa đặc nhiều hơn bình thường chút vì cả 2 đều hảo ngọt. Không gian cơ sở này cũng không quá rộng, cũng có những không gian riêng. Có cả ngồi ngoài vỉa hè nữa. Gửi xe ở bên Hutong miễn phí. Nhân viên nhanh nhẹn lễ phép, cúi chào dạ vâng các kiểu :))
Quán nằm đối diện hồ Giảng Võ là một vị trí rất thuận lợi. Nhìn từ bên ngoài + có một phong cách riêng không lẫn vào đâu được. Vừa bước vào cửa quán đã thấy khẩu hiệu dùng thìa bỏ ống, và quan trọng hơn đến lúc thực hiện thì thấy có làm chứ không phải là nêu khẩu hiệu cho có. nhân viên của cộng nhanh nhẹn nhưng hơi lạnh lùng. Đồ uống ở đây mình thấy pha rất ngon và rất chất lượng. Cảm thấy rằng bỏ tiền cho một cốc nước ép và cà phê cốt dừa ở đây là đáng
*Vị trí: đi thẳng từ Giảng Võ vào sẽ thấy ngay quán ở bên phải đường
*Không gian: mỗi Cộng lại có 1 phong cách trang trí khác nhau. Riêng ở đây nổi bật nhất là báo cũ được xếp kín 1 tường.
*Chất lượng: cá nhân mình thấy ở cơ sở này cho đầy đặn cacao và cafe khi gọi cùng cốt dừa. Trà sữa thơm vị trà.
*Giá cả: cũng như các cơ sở khác. Chủ yếu vì không gian chứ mua về thì 50k/cốc là hơi đắt.
*Dịch vụ: nhân viên không có gì để chê hết.
Các bạn phục vụ rất tốt và nhã nhặn.
Có điều chắc chắn không bao giờ mình quay lại vì:
1) Giữa trung tâm thủ đô Hà Nội nhưng quán chỉ nhận thanh toán tiền mặt và chuyển khoản. Quán không nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
2) Dù là mùa hè nóng nực rồi, quán chỉ bật điều hòa từ 11h trưa trở đi. Quạt bật nhưng hơi nóng phải qua quạt thì vẫn nóng, đâu có giúp làm mát
Bonus) Chỗ để xe phải đi bộ cách quán một đoạn. Nếu trời quá nắng hoặc trời mưa cực kỳ bất tiện.