Cộng thì quá quen thuộc rồi, nhân viên thân thiện, decor lạ, thức uống cũng ổn, giá thì nào giờ như vậy rồi. Ở ngay góc NTT giao NTMK nên rất tiện làm điểm hẹn.
Hôm nay đi tập trung về thì đi ngang qua Cộng nên tạt vào uống thử :v mình gọi cốt dừa cacao xong cầm hóa đơn với số ra chờ và bùmmmm .... thành quả là một ly nước bự uống xong khỏi ăn tối :))) mà hình như quán ít khách bản địa thật đã vậy mình còn mặc áo dài nên có vẻ hơi nổi tí :''> nước thật sự rất ngon bạn mình lại bảo ngọt quá chắc do khẩu vị của mình hơi ngọt mà mấy bạn không thích ngọt cũng không sao đâu ngọt thanh chứ không gắt đâu :))))
uống không khác gì ở sg. Nay mình có thử cốt dừa mint với sầu riêng, mint uống thanh mát, còn sầu riêng uống béo béo, đậm mùi sầu riêng. cafe cốt dừa uống cũng okkk, không quá ngọt, đậm mùi cafe. không gian quán cũng khá rộng, mà tại hơi đông khách. Cashier với cả nhân viên ngay cửa thân thiện, niềm nở
Mọi thứ không có gì để phàn nàn.
Riêng vấn đề mạng internet CỰC KỲ tệ. Đã hai lần quay lại nhưng lần nào cũng chập chờn xong tắt luôn. Hỏi nv thì các bạn kêu "đang sửa". Nguyên một quán lớn mà sửa năm này qua tháng nọ sửa không xong cái wifi?!!
"Dùng thìa, bỏ ống, cốc tròn vị
Cộng xin phép không phục vụ ống hút kèm đồ uống. Mời bạn ghé quầy tự phục vụ hoặc hỏi nhân viên nếu vẫn có nhu cầu.
Thưởng thức đồ uống như ngày xưa để cảm nhận trọn vẹn cảm xúc và hương vị"
Thật sự thất vọng, vì mình đã từng uống 2 món này ở chi nhánh hoàng cầu, hà nội, và ở đó làm rất ngon. Không ngờ vào nhà trang thì ko còn giữ được vị nữa. Mình đặt qua now, cà phê cốt dừa thì nhạt nhẽo không có mùi cà phê mấy ( mặc dù mình đã order ít đá cho đậm vị) còn cốm cốt dừa thì toàn mùi vani, cảm giác như chè đậu xanh nhiều vani vậy, quá thất vọng
Đã thử được Cộng Hà Nội, Sài Gòn và lần này là Nha Trang.
Giá đồ uống rẻ hơn so với trong Sài Gòn, caphe cốt dừa rất ngon, không gian đẹp. Có dịp ra Nha Trang mình sẽ ghé lại