Thấy trên Jamja có thông báo cafe cốt dừa chỉ 19k / ly nên mình tới. Mà chỉ áp dụng tại chi nhánh này thôi vì mới khai trương lại và còn đến ngày 3/1 từ khung giờ 15h - 18h nè nên mọi người tranh thủ nha. Lúc mình order nhân viên còn chủ động thông báo về khuyến mãi này nữa. Về món này thì khỏi phải bàn nhiều rồi vì là signature đầu tiên của quán. Bạn nào sợ say cafe thì yên tâm vì cafe trong ly này ko nhiều và ko quá đậm đâu. Kết hợp với vị béo của cốt dừa có khả năng gây nghiện cao nữa. Mà lần này mình uống thấy hơi nhạt 1 xíu. Nhưng nhìn chung thì vẫn ngon. Không gian vintage siêu chất tha hồ chụp hình sống ảo nha.
???? Cà phê cốt dừa (59k)
___________________________________________
???? Cà phê cốt dừa giá hơi cao, nhưng uống rất ổn, có thể nói là ngon. Vừa đủ để thơm mùi cốt dừa, và vừa đủ để thoảng hương cà phê. Đồ uống không bị ngọt. Một ly nhìn bé bé thế nhưng cũng nhiều lắm.
???? Điểm mình thích ở Cộng chính là không gian. Rất Việt Nam. Có khu vực ngồi ngoài trời và khu vực trong nhà. Quán rộng rãi, bố trí bàn ghế cũng hợp lý. Decor kiểu vintage, gợi về Việt Nam những ngày xưa, góc nào cũng đẹp.
Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên mình đến cộng do từ đó giờ mình chuộng trà sữa hơn là cà phê nên là nhân dịp cộng có ưu đãi mua cà phê cốt dừa với giá 19k ( giá gốc tận 65k ) nên là quyết định đi thử xem vì sao dân chúng cuồng món này tới vậy ????
Chi nhánh này gần sân bay đi hơi khó tí do đường 1 chiều nhưng quán khá to dễ thấy lắm. Mình vào là nhân viên giới thiệu ngay chương trình (áp dụng từ 1/1-3/1 trong khung giờ 15h-18h)
Không gian theo kiểu cộng sản hồi xưa: nón lính, áo lính rồi mâm bánh, đến nhân viên cũng mặc áo như bộ đội là thấy hay hay rồi í ????
Rồi giờ thì đánh giá nhân vật chính: cà phê cốt dừa. Mình là một con cực kỳ dễ say cà phê và trà đậm, kiểu uống xong bị khó chịu với lại qua ngày là nổi mụn ngay nên mới đầu hơi lo khi order. Thế nhưng ngon thiệt mấy bạn )))) Cà phê không đậm nha, kiểu nhẹ nhàng cà phê sữa ấy nên mình không bị say như uống cà phê sữa bình thường. Và đặc biệt làm nên tên tuổi món này đó là lớp sinh tố đá xay cốt dừa béo nhẹ, siêu thơm. Lúc đầu mình tưởng tượng món này chắc sẽ béo lắm, nghĩ là người ta cho nước dừa đóng lon cơ nhưng khi uống lại khá vừa vặn ❤️❤️ Cà phê thơm, ngọt vừa không bị gắt, không quá đặc để say; cốt dừa béo nhẹ, thơm hoà nguyện lạ mà ngon cực ????????
Mà giá có hơi cao cho nên nếu có dịp mình sẽ quay lại. Còn với mức giá đang giảm này thì mình xin phép cho 10/10 món này nhé ❤️❤️❤️Ly đầy chứ không hề ít nha
App JAMJA đang có chương trình đồng giá sản phẩm cà phê cốt dừa chỉ 19k/ ly của Cộng thôi nha????. Áp dụng trong từ 15h-18h ngày 01-02-03/01/2019 tại cơ sở Cộng Hồng Hà thôi.
Cà phê cốt dừa cộng thì nổi tiếng khỏi phải bàn rồi. Vị sữa dừa béo hoà chung vs cafe đắng, đậm vừa phải uống rất ngon. Nên gọi ít ngọt uống là vừa nhen để vị đắng cafe dậy hơn????
À, đợt này mình được uống Cốm xanh cốt dừa cũng ngon luôn. Mùi cốm xanh thơm nức mũi, nhai dẻo dẻo mà hơi ngọt với mình. Nhưng ngon nên không thành vấn đề. Vấn đề ở ly này uống xong thấy mập quá huhu.
Không gian ở đây thoáng, rộng nhưng xét về độ cũ kĩ, hoài cổ đặc trưng vốn có của Cộng thì không bằng so vs các chi nhánh khác.
Các bạn nhân viên ở đây hiền lành, dễ thương, nhiệt tình lắm❤️
Mình đi lúc qán mới renovate lại nên đẹp. Ko gian ổn. Cộng thì quá nổi tiếng món cf cốt dừa rồi. Nên lần nào mình cũng chỉ order món đó.
Mình thấy lần này cốt dừa ngon, nhưng cf hơi nhạt. Uống thấy thiếu thiếu sao đó.
Nv thì bt. Duy 1 điểm là hôm đó mình tới hơi sớm, ko thấy bảo vệ nên có vào hỏi để xe ở đâu thì nv bảo cứ để trc qán. Nên mình cũng đậu ngay ngắn và khoá cổ lại. Lát ra thấy xe mình nằm giữa đường. Bảo vệ thấy mình đi ra cũng ko tới dắt xe dùm lun...
Mặc dù khá xa nhà nhưng vì quá "mê" Cộng Hồng Hà mà phải lếch xác đến nữa.
Mỗi lần ghé mình đều có trãi nghiệm rất tuyệt vời tại đây.
Nếu nói về nước uống thì thật sự không có gì để bàn, mình luôn luôn order Cốt dừa cà phê trứ danh của Cộng, và luôn cho điểm 10 về chất lượng.
Không gian Cộng thì ở đâu cũng gần như nhau, nhưng riêng ở Hồng Hà, nó lại yên ả hơn hẳn những chi nhánh khác.
Trong rất nhiều hệ thống nước uống như PL, HL,.. thì với mình, nhân viên của Cộng là tuyệt vời nhất, ở đây lại càng tuyệt vời hơn.
Nước ngon, nhân viên dễ thương, không gian đẹp, rộng rãi
Mình uống vài lần ở đây, thấy ngon hơn một xíu so với những địa chỉ khác của cộng. Quán rộng và rất tình ???? nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình và dễ thương nữa.
Cà phê cốt dừa ở chi nhánh này được giảm giá còn 19k đến hết hôm nay nên đi uống thử. So với những chi nhánh khác mình thấy cà phê ở đây pha hơi loãng, nói chung không đậm đà. Không gian rộng, đẹp, yên tĩnh nhưng chưa đủ độ “cổ” như những chi nhánh khác. Nhà vệ sinh thì hình như chi nhánh nào của Cộng cũng mang concept ghê rợn thì phải :)))
Thái độ nv giữ xe tệ, gây mất thiện cảm luôn !!!!
quán có không gian rộng rãi, mát mẻ dù không bật điều hoà. có mấy cuốn sách cũ làm mình nhớ lại tuổi thơ. thức uống khá ngon, giá cả phải chăng, có mỗi sữa đá sài gòn là hơi ngọt. nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ. lên lầu sẽ khám phá ra được không gian hoài niệm hơn. sẽ quay lại
Nhân viên gửi xe chửi khách như chửi ăn xin. Nước khá loãng và ngọt hơn những quán Cộng khác. Tuy khách không đông nhưng phải chờ quá lâu. Không bao giờ đến lần 2