Do gần nhà bạn, bạn rủ nên ghé uống cafe chứ chi nhánh này khá xa trung tâm. Không gian của Cộng thì lúc nào cũng là thời bao cấp hoài cổ. Mỗi chi nhánh đều được thiết kế rất đồng nhất với nhau. Khách vào đông nên nói chuyện rộn ràng xíu. Lát sau lên lầu đi vệ sinh thì mình thấy ở dưới đẹp hơn ở trên á. Cứ đến Cộng là mình auto chọn Cốt dừa cà phê - 59k cho đỡ phải suy nghĩ. Đồ uống ngon và quá đặc trưng của Cộng rồi. Đá xay rất mịn, mà để lâu là hơi nhạt.
???? Vị trí: Ngay ngã 4 thì phải, gửi xe đối diện. Từ ngoài nhìn vào là bắt mắt vintage rồi.
???? Không gian: Cộng thì trang trí theo kiểu bao cấp ngày xưa nên ở đây cũng vậy. Nhưng nó thoáng đãng có bàn ghế ở vỉa hè và cũng như ban công trên lầu. View ngã 4 nên bao mà đẹp :)))
???? Thức uống: Do mình đi có khuyến mãi mua 2 ly cốt dừa sẽ đc tặng 1 ly sấu hoặc trà tắc chanh nên tụi mình gọi luôn 4 ly cốt dừa để có cả 2 ly tặng.
+ Cốt dừa cốm xanh: Thì như ăn bánh cốm thôi :))) ngọt hơi ngấy.
+ Cốt dừa socola: Kh bị ngấy nha mng hơi bất ngờ. Cũng kh đắng lắm vừa vừa, khá ngon á.
+ Cốt dừa đậu xanh: Vừa uống, healthy :)))
+ Bánh sừng bò chấm sữa: Thì như bánh mì chấm sữa thôi, ăn cho hợp rơ.
+ Nước sấu: NGON XUẤT SẮC
+ Trà chanh tắc: Chua chua, cũng dễ uống nhưng cũng kh đặc sắc.
???? Giá cả: Rẻ.
???? Nhân viên: Khá dth và nice.
Đây là lần đầu tiên mình đến chi nhánh ở Chợ Lớn, trước đây mình có tới ở Hoàng VIệt vài lần rồi.
Thích nhất là món Trà sữa gừng nóng ở Cộng, uống rất rất ngon theo cảm nhận của riêng mình.
Ngoài ra thì Cốm cũng rất ngon, bạc sỉu cũng vậy, chỉ có món mới Sầu riêng cốt dừa là không ngon thôi.
Trang trí theo phong cách cổ điển, có vài tấm chụp ở chi nhánh khác mình post vào đây chung bài luôn.
Thích Cộng từ hồi đi Hà Nội lần đầu tiên năm 2016 cơ, đến này gần 4 năm rồi. Bây giờ thì Cộng có khắp các đường ở SG luôn. Khõi phải thèm thuồng cf cốt dừa, nước ép cóc,... bla bla mà chỉ có ở Cộng thôi.
Cơ mà đợt này muối trên vành ly uống với ép cóc hơi ngọt ý, nên uống bị ngấy. Cóc bị pha chế lại nên bị mất đi vị chua thiệt chua của nó rồi.
Cơ mà nhìn chung cộng vẫn cứ ok với mình.
Không gian đẹp, thoáng.
Giá ổn.
Thức uống đa dạng, độc lạ.
Mình thèm cà phê sữa nhưng không hiểu sao vô quán lại chọn socola đá :))))
Best seller của Cộng là món cacao cốt dừa nha, thơm thơm béo béo mùi dừa nhưng không bị ngấy
Mình gọi 1 socola đá với 1 cacao cốt dừa
Cầu thang quán theo kiểu lối cổ xưa nên mặt mình ngáo ngáo hay đi bị vấp té :)))), mấy bạn nhớ để ý một xíu cầu thang nhen
Nhân viên dễ thương, bill trên 100k là được bốc thăm nè
Mình đi lúc 4h chiều nên quán cũng không đông lắm, mặc dù noel mà mở nhạc hơi bị lạc style
Còn lại tuyệt vời nè
Hôm nay mình đi cộng order ly bạc xỉu giá là 39k, mình đưa 50k bạn nhân viên chỉ thói lại 10k. Mình có hỏi lại nhưng thái độ bạn đó k muốn trả lời rồi quăng cho mình một câu quán hết 1k. Vậy từ đầu bạn nên nói với mình chứ?.
Lần đầu tiên đi Cộng ở chi nhánh này. Mọi thứ ổn.
Chỉ một việc mình không ưng, chính là quán sử dụng ly giấy cho cả khách uống tại quán!
Bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng ly giấy và ống hút giấy ư?? Trong khi giấy cũng làm từ cây.
Khách uống tại quán, với mình, chỉ nên xài ly sành, có thể tái sử dụng nhiều lần.
Mình cũng không biết tại sao chi nhánh này lại xài ly giấy, vì những chi nhánh mình đã đi đều xài ly sành.
Mình rất thích Cộng ở HN và Huế. Cộng Chợ Lớn là chi nhánh Cộng đầu tiên ở SG mình ghé. Nhưng mà mình hơi thất vọng vì "living" ở đây. Vẫn phong cách quán mô tả không khí thời bao cấp nhưng nhân viên và không khí thì mình thấy có vẻ không ăn nhập lắm. Mình không thích thái độ nhân viên lắm. Mình vốn rất hi vọng tìm thấy một chút miền Bắc ở đây nhưng thật sự phải thất vọng rồi.
Hừm, đồ uống không quá mắc, ngang giá với các tiệm cf khác. Về chất lượng đồ uống và cách phục vụ thì mình nghĩ là không muốn quay lại nhưng lại rất gần nhà mình nên mình sẽ cân nhắc ghé lại :))