Nằm ở vị trí trung tâm quận nhất lại nẰm trong khu phố Tây nên rất thu hút khách cả trong nước lẫn ngoài nước
về thuong hieu cà phê cộng thì cũng đã được khẳng định rồi , đồ uống sạch sẽ khá ngon mình rất thích uống đậu xanh xay nhuyễn ở đây ngoài ra cà phê cốt dừa cũng là một món đáng để thử
giá cả tầm 50 đến 60 K một ly
Nói chung cũng hợp lý
phuc vụ lịch sự nhanh nhẹn
tuy nhiên vào dịp cao điểm thì sẽ phải đợi lâu nhé sẽ quay lại
???? Vị trí: Cộng Caphe ở đây nằm ngay vị trí đắc địa của khu phố đi bộ Bùi_Viện nên thu hút cả người Việt và khách du lịch ghé đến.
???? Các món uống giá tầm 30k-60k, nhân viên phục ok, nhiệt tình.
???? Không gian vẫn là bàn ghế gỗ, kệ sách, vật lưu niệm... Mang đậm nét hoài cổ xưa. Ú vẫn thích ngồi ở chỗ có những cái loa đỏ với những chiế ghế gỗ có đệm ghế hoa văn đỏ, xen lẫn trên bàn là những lọ hoa trắng, đỏ xinh xinh.
???? Ở đây ngoài món best seller là cà phê cốt dừa, tụi Ú hay uống các món đơn giản như cà phê đen 29k, bạc xỉu, cà phê nâu 35k... Các món uống ở đây không quá đắt ngay giữa khu trung tâm SG.
???? Ngoài ra có các món ăn dân dã như bánh đậu xanh, trái cây chấm muối, khoai tây chiên, nem chua rán...
Mình nhớ có lần mình uống Cốt dừa cacao ở Cộng Caphe rất ngon nên vẫn hay thèm vị đó. Bữa nay tính order lại tiếc là quán báo hết Cốt dừa cacao nên mình gọi Cốt dừa socola (59k) thử.
Tiếc là món này ko ngon như món cũ, vị lạt, mình cũng ko thấy vị béo của cốt dừa như mọi khi vẫn uống. Điểm cộng là sạch sẽ, gói đem về cũng cẩn thận. Tuy nhiên mình ko thấy ấn tượng với ly Cốt dừa socola này nên nếu có đến Cộng caphe chắc sẽ ko kêu món này nữa.
Order lần 2 cn Bùi Viện, lần đầu pha quá ngon, uống lại lần này thấy thiếu đậm đà, đá xay chưa nhuyễn, vị cà phê quá ít toàn vị ngọt, ít vị béo... Thất vọng???? ah ống hút giấy cute thật nhưng mau nhũn lắm, m phải lấy ống hút nhựa o nhà uống tiếp, haizz bảo vệ môi trường sao khó thế
Order delivery lần đầu do nghe nhìu người khen món ca phê cốt dừa.
1.bao bì cho 8/10, ống hút giấy, ly giấy quá tốt nhưng nắp đựng lại bằng plastic, quai cầm cũng plastic ???? tiếc cho 1 cuộc tình "bảo vệ môi trường ". Nắp đóng ko kỹ nước tràn ra ngoài, nhìn bẩn bẩn.
2. Taste: 10/10 thấy xứng đáng với danh tiếng món này.
Em mình vẫn đi uống. Mình gọi một ly cốt dừa cà phê và em mình gọi cốt dừa cốm xanh. Bạn nhân viên Thu ngân rất khó chịu khi mình hơi mất một ít thời gian để order nên mình không hài lòng lắm. Nhưng nói chung cà phê ngon hi hi.