Bay đêm nên phải tranh thủ ra sân bay sớm sợ kẹt xe, ra tới nói thì chưa ăn gì nên mình vô quán này gọi món cơm thịt bò ăn, mà quán làm như cái burger, có kèm 1 phần khoai tây chiên
Ăn tạm được chứ ko ngon lành gì cả, chủ yếu cho no bụng thôi
Picking up somebody at the airport, I sometime use this place but this was the first time to order food. Sizzling iron plate is nice idea but placing salad on it is not quite agrreable... And chicken was dry... Maybe I should order only drink here...
Ngồi đợi sân bay ở trên lầu cho mát thì tìm thấy quán này.
Không gian hơi nóng nhưng cũng đỡ hơn nhiều ở khu đợi khách. Mình gọi ly chuối xay với yagourt. Uống cũng ngon miệng.
Tuy nhiên phục vụ mình thấy hình như chỉ có 1 anh. Ghế sôfa ngồi ẩm móc, còn hôi do vệ sinh không kĩ làm mình không đánh giá chất lượng tốt cho lắm. Cần cải thiện nhiều hơn.
Quán ăn sân bay thì chắc chắn mắc rồi, mà ko ngờ nó mắc 1 cách vô lý như vậy)) 1 chai nước lọc 20k, 1 ly trà sữa chuẩn vỉa hè 39k @@ Thôi thì dc cái view ngồi dòm ra ga quốc tế. Tầm 23h vẫn còn mở cửa nhưng chỉ bán nước. Có kệ sách để mấy cuốn sách đổi đời của Trung Nguyên, lấy free tự do nha. Mấy cuốn khá hay: start up nation, khuyến học,..
Hồi tháng 9 mình có đi tiễn người nhà và ghé đây trong lúc chờ người nhà check in. Giá cả ở sân bay thì đắt khỏi bàn rồi, nước tạm được thôi chứ cũng không ấn tượng mấy. Được cái view thôi. Với cả có sofa để ngả người đỡ mệt khi chờ.
Trà đào như hình thì ly 39k vài miếng đào mỏng dánh. Như trà gói pha thôi. Uống cho vui cũng tạm chấp nhận.
1 điều khó chịu là nhân viên chỉ đưa 1 bảng menu ghi các món nước mắc nhất cũng như là món đặc trưng, 70k đổ lên cho 1 món nước (nước rất bình thường luôn là khác), lúc sau nhà mình hỏi thì mới đưa 1 tập menu dày, món đa dạng hơn và giá vài chục. Ai không biết thì lưu ý điều này để đỡ phí nha.
Vừa đáp từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, do chuyến bay đến sớm và cần chờ người thân từ Cali về VN chơi tôi quyết định sang đây vừa thưởng thức món ăn ngon vừa để đón người thân cũng có chỗ để chờ mát mẻ dễ chịu mà không gian cũng thoáng.
Nhà hàng bố trí nhiều sofa rất sang trọng và lịch sự, có nhiều món ăn để lựa chọn hơn là khu lầu 1. Món cơm gà sốt cay cà chua khá ngon và nên rất vừa miệng, món nước uống cũng lạ và hấp dẫn, trình bày đẹp. Riêng món cơm bò úc làm beefteak thì không ngon lắm. Có lẽ do thịt không được tươi hay do cách chế biến chưa được ngon. Một phần nữa là sofa chưa được sạch cho lắm. Vẫn còn vương vấn đâu đây một chút mùi ẩm mốc. Với giá thành cho mỗi món ăn từ 149,000 vnd và nước uống từ 90,000 vnd thì cần phải phục vụ tốt hơn nữa. Hy vọng sẽ tốt hơn cho những lần sau ghé đến vào một ngày không xa.
Trước h nghe rất nhiều bài báo cũng như mọi ng phàn nàn về dv sân bay, nhưng đối với riêng bản thân mình thì confetti khá tốt về chất lượng & dịch vụ
Vị trí miễn bàn rồi, vì đón tiễn j thì lên đây ngồi là thuận tiện nhất. Nhà hàng trên lầu 1 có ghế nệm ngồi khá thoải mái, nv cũng bình thường, tuy ko phải quá nhiệt tình nhưng cũng lịch sự và chuẩn mực. Đặc biệt là nv mang giày patin để phục vụ nên cũng khá hay
Giá cả theo mình là khá hợp lý với chi phí mặt bằng, cao hơn chút ít so với các quán cf khác hiện nay, tuy nc ko ngon lắm nhưng ko quá dở, dc cái thuận tiện ngồi cùng ng thân chút ít hoặc chờ đợi check-in or đưa đon ng nhà.
Cũng nhiều món ăn lắm, thấy khách tây ăn xong họ cũng khen :) , có cả dc ghế massage.
Nhưng mình thấy hơi nóng, chắc ko gian lớn mà máy lạnh ko đáp ưng nổi
Vị trí : nằm ở lầu 3, khu vực ăn uống của sân bay, không gian thì rộng rãi, sạch sẽ, nhiều bàn ghế, mình để ý khách đến đây chủ yếu là nhân viên sân bay hay khách nước ngoài
Giá cả : Hơi mắc chắc là do dịch vụ này ở trong sân bay
Món ăn : mình gọi một phần súp cua gà xé, khá ngon
Thái độ phục vụ nhân viên : không biết có phải là do làm việc mệt mỏi quá hay không nhưng mình thấy nhân viên không thực sự nhiệt tình .
Bị delay chuyến bay nên ngồi ăn tô phở chờ đợi, giá cao 99k/1 tô, ghi là bò Úc, mà ăn không được hợp khẩu vị hay sao đấy, nhân viên phục vụ chậm, tính tiền nhanh.