Cf trứng nhìn thì hơi đắt và mình phải chờ lâu nhưng uống rất ngon, rất đang để thử.
Còn không gian bên trong hơi nhỏ nên nếu quán đông khách thì sẽ hơi ồn, ngồi bên ngoài có thể thoáng hơn. Quán cũng không có nhiều chỗ để xe máy.
Có chuyện buồn, lang thang dọc Đống Đa, tính rẻ ra Bạch Đằng. Tự nhiên trời mưa, ghé tạm vào Concept vì ngay lúc mưa. Quán cũng có mấy bàn khách nhưng đi có đôi có cặp. Còn bản thân 1 mình chọn bàn ngay cửa kính lớn nhìn ra đường.
Quán mở nhạc nhẹ nhàng view đẹp. Bàn đẹp. Nổi hứng chụp hình. Vậy là mượn mấy cuốn sách. Xin hạt cafe. Và ra tác phẩm, tâm trạng vì thế mà cũng vui hơn hẳn.
Sẽ quay lại quán, có thể 1 mình hay với bạn. Latte đẹp ngon nữa. Viết xong rồi, ngắm mưa rồi về thôi.
Đồ uống rẻ giá học sinh sinh viên, mình ghé 1 lần làm bài với nhóm bạn rồi ưng quá nên tuần họp nhóm 2 lần.
Yên tĩnh phù hợp cho học bài, view đẹp dễ thương tha hồ chụp hình sống ảo
Sẽ quay lại ????????
Không gian đẹp thoáng mát, phù hợp học bài và trò chuyện. View đẹp dễ thương tha hồ chụp hình sống ảo.
Đồ uống rẻ, nhân viên nhiệt tình.
Chắc chắn sẽ quay lại