Từ lâu đã muốn đến đây vì trông review thấy toàn là truyện tranh nhìn thích lắm luôn, hôm nay mới có dịp.
Bước vào là choáng ngợp bởi số lượng truyện tranh bao trùm quán, không gian cũng không rộng lắm. Cách bài trí xinh xắn cùng nhiều góc sống ảo đẹp miễn chê luôn. Ở đây khá yên tĩnh phù hợp để học bài hay làm việc.
Mang theo sự thích thú và gọi 2 ly đá xay. 1 ly matcha với 1 ly oreo.
Thề là thất vọng khủng khiếp luôn. Mình không biết các loại đồ uống khác như nào nhưng đá xay thì ngọt kinh khủng, cảm giác như chỉ có đá với đường ấy. Cả 2 loại đều ngọt quá mức luôn.
Mà đồ uống thì không phải rẻ ly 29k. Ít ra thì làm sao cho xứng với số tiền người ta bỏ ra chứ nhỉ? Vì tiếc nên cố uống được nửa ly thì dừng, không thể nốc vào nữa.
Chưa bao giờ mình uống loại ice blended nào mà thất vọng nhường này.
Từ đây cạch quán này luôn. Bỏ tiền không xứng với những gì mình nhận được.
Quán gần nhà nhưng bây giờ mới có dịp ghé. Quán có không gian yên tĩnh với toàn truyện là truyện thôi. Trang trí thì đáng yêu khỏi bàn ???? ở đây thích hợp cho học nhóm hoặc các bạn mê truyện, đọc sách nhé. Các bạn thích sống ảo tới đây chắc làm được nguyên album luôn quá vì ngồi vào góc nào selfie cũng đẹp cả ???????? Bạn phục vụ ở đây siêu nhiệt tình và thân thiện luôn. Sẽ ghé quán những dịp khác nữa ????
Không gian cực cực cực kì đẹp, dễ thương.. Sách truyện tràn lan miên man. Trang trí sáng tạo, thích các hình vẽ trên tường. Đây là không gian sống ảo khá tuyệt vời cho mấy bạn :)) Thích đến lúc quán vắng khách, 1 mình 1 khu, nằm ngồi các kiểu :v
Đồ uống cũng ok, bình thường.
Bất cứ khi nào phiền muộn mình đều ghé quán để tìm chút an yên từ sách. Từ nhỏ nghiện truyện tranh lắm, có vài ba ngàn là chạy biến ra nhà sách mua truyện về đọc. Thoắt cái giờ 21 cái xuân xanh rồi, haiza.
Quay về vấn đề chính nè, quán được bao bọc toàn truyện tranh và sách. Đủ thể loại từ ngôn tình đến văn học kinh điển, tây ta Tàu Hàn, Nhật gì đủ cả, kể cả sách cổ, hí hí. Mình có chụp bộ Harry Potter kinh điển cuốn 4,5k ở dưới, full bộ là hiểu quán sưu tập truyện kinh điển như thế nào rồi hen.
Giá cả dao động từ 20-30, có bán kèm ổi, xoài, cóc, khoai tây chiên để mấy man nhâm nhi. Tuy nhiên chất lượng đồ uống mình thấy tạm thôi, có món còn khá "khó uống" tuy nhiên tình yêu to bự với sách vẫn níu chân mình và trở thành khách hàng thân thương của quán (haha)...
Quán mát mẻ, nhiều không gian khác nhau tiện cho việc tự học hay học nhóm, nhân viên nhiệt tình, thân thiện.
Rất đáng để lưu tâm và thử nghiệm...
Vị trí: hơi xa trung tâm tí.
Giá cả: cũng ở mứt cao nhưng vì vào có sách truyện để đọc, ngồi lâu tốn điện nên thấy cũng Ok.
Chất lượng: Trà đào và trà sữa ngon mấy món khác chưa thử.
Phục vụ: Nhân viên rất dễ thương, đến chào niềm nở, về chào thân thiện, vừa bước chân đến là cảm thấy được phục vụ, hay ngồi bệt nên mỗi khi tới nhân viên hay chỉnh quạt rồi đi lấy đệm ngồi cho mình, bưng nước lọc tới trước.
Không gian: yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng, sống ảo thì miễn bàn.
Quán chi đâu mà tẻ nhạt. Sàn nhà còn bụi mà không cho khách mang dép vô nhà,mà cũng không có dép mang trong nhà. Nước uống dở ẹt, đồ ăn vặt cũng dở, mà bán đắt quá. Sẽ nói Bố không chở đến đây nữa và sẽ không bao giờ đến
Quán với phong cách yên tĩnh bước vào quán mở nhạc không lời nhẹ nhàng. Có thể ngồi bệt hoặc ngồi ghế. Giá cả củng ổn ly cà phê sữa sài gòn giá là 22k thì phải . Nhân viên dễ thương nhiệt tình và thân thiện. Có nhiều thể loại sách cho các bạn lựa chọn. Lần sau ghé lại đọc sách
Đến đây học ôn thi cực kì tốt vì yên tĩnh vô cùng. Thức uống thì ngon cộng thêm cả kho truyện và mấy chị bán hàng nói chuyện rất thân thiện nói chung là cực thích khi tới quán này :*