Mình làm ở gần đây, đến giờ nghỉ đi ăn tối thì 2 anh em có sang bên ngõ 100 Trung Kính xem có gì để ăn không. Bình thường ban ngày thì ngõ này cũng là kiểu ngõ chợ. Cơm bình dân 2 anh em ăn mỗi suất là 20k. Có rau muống với dưa muối. Canh rau muống tự múc, cả 1 nồi to. Thức ăn chính có khá nhiều, thịt, giò, chả nướng, nem rán, trứng,... Mình muốn chọn gì thì bảo để chị bán cơm gắp vào đĩa, hoàn toàn có thể gọi nhiều hay ít cơm và thức ăn. Với đĩa thức ăn của mình, ăn khá no, không ăn hết cơm :)) 20k là khá rẻ. Không gian cũng phải chứa đc 30-40 người ấy, nhưng sàn hơi bẩn.