- Nằm gần đoạn giao với PXLong, bên trong hẻm nhỏ
- Giá rẻ, ăn 2 người < 200k.
- Chất lượng ổn.
- Phục vụ chậm và gần như chẳng cần khách hàng.
- Không gian hơi hầm vì gần chỗ nướng.
Đây là quán mình mới phát hiện và cảm thấy hài lòng lắm lắm. Quán trong hẻm phan đăng lưu nè. quán đông khách. Tới đây nhất định phải gọi ốc bươu nướng tiêu, màn thầu, đậu hũ sốy tiêu, đây là những món best seller của quán. Ốc bươu ngon,thơm, chỉ 35k 1 dĩa thôi. chân gà cánh gà nướng thơm, nóng hổi giòn. Các loại ốc giá cả ổn, chất lượng, nghêu hấp thái k cay quá, chua chua đậm đà, chỉ có điều ba chỉ nướng ăn kèm màn thầu thì không ngon lắm, ướp bị nồng mùi gì hơi khó chịu.. Sẽ ghé dài dài hihi
Đồ ăn ngon, tuy nhiên vị các món ăn khá nhạt, không đậm đà về các món ốc. Giá món ăn rẻ. Có món đậu hủ sốt tiêu là khá ấn tượng, còn các món khác mình cảm thấy không được ngon cho lắm.
Mình ăn ở đây nhiều lần rồi mà trước chỉ có lo ăn, không có chụp, giờ biết up lên Foody nên mới chụp ????
(+) ở đây có món Ốc bươu nướng tiêu ăn rất ngon, lần nào đến đây mình cũng ăn món này cả, tiêu thơm, thịt ốc sần sật.
(+) giá cả tương đối phải chăng, quán đông nên đôi lúc tới không còn chỗ.
(-) phục vụ lâu, hối mấy lần mới có.
(-) gửi xe không lấy thẻ, yêu cầu không được khoá cổ luôn, hơi nguy hiểm khoản này @@ ăn xong dĩa ốc ra thấy không còn chiếc xe nữa chắc xỉu.
(-) bàn nhìn mỡ quá.
(-) có lần mình ăn xong tối về đau bụng dữ dội, không biết do ăn cay quá hay do gì nữa.
• Gần đó có quán bánh đúc ăn cũng ngon lắm, trong hẻm đó luôn, nên thử.
Quán nằm trong hẻm nhỏ nhưng chỗ để xe rất rộng rãi thoải mái. Quán nhỏ và đôi khi phải đợi bàn.
Mình thấy quán phục vụ cũng nhanh nhẹn trừ khi quên món (nhắc cái là có ngay sau đó)
Mình thích nước sốt tiêu xanh của quán, ít thích ốc nhưng cứ vào là phải kêu ốc nướng tiêu ngay lập tức. Màn thầu thịt ba chỉ cũng ngon, đậu hũ sốt tiêu quá ổn (toàn kêu 2 phần), ốc nướng, sò nướng khá ổn. Thức ăn tươi. Giá bình dân.Chỉ mỗi món nghêu hấp là mình không ưng được vì nó dở hơn những nơi khac mình từng ăn.
Quán đông tầm chiều , đa số dân công sở ra ăn uống . Quán hơi chật chội nên nhiều khi hết chỗ . Bị cái quán đông nhưng hơi thiếu phục vụ . Đồ nướng nên phải chờ lâu , nhưng ra 1 lần là lên đồ đủ luôn chớ k phải lên từng món ????
Mình tới quán này đã nhiều lần, lần nào cũng hài lòng về thức ăn. Quán nấu ăn rất đều tay, sốt tiêu thần thánh ăn với món j cũng thấy ngon.
Không quan quán nhỏ và hơi tối nên check in k đẹp đâu he :))
Giá các món ăn rất rẻ, song song đó là mỗi món cũng ít chút chút, phù hợp làm mồi nhậu. Được cái phù hợp với những đứa bao tử nhỏ mà ham ăn nhiều món như mình.
Điều mình hơi k thích ở đây là mấy anh phục vụ và giữ xe. Mặt bao ngầu, k nở 1 nụ cười :( à nhưng có sót lại 1 anh nhỏ nhất thì rất dễ thương.
Thôi bỏ qua hết vì thức ăn ở đây ngon & k đụng hàng. Sẽ quay lại!
Điểm cộng là đồ ăn rất ngon: nên ăn ốc bươu nướng tiêu, cánh gà nướng, bạch tuột.
Nhưng rất đông, đông đến nỗi mà khách vào trước đứng đợi cả buổi không có bàn, nhưng khách vào sau ( không đặt bàn nhưng là bạn của phục vụ thì có bàn ngay lập tức. Gọi điện đặt bàn thì không được. :(
Đợi lâu không nói nhưng hay thiếu món. :(
Nói chung là rất đáng ăn thử nhưng không thích quay lại lắm.