Cơm ở đây đúng nghĩa cơm bình dân luôn, giá có 17k/phần thôi. Món ăn cũng khá đa dạng: gà, thịt heo, cá, rau cải đủ cả. Tại quán thì có cỡ 4 bộ bàn ghế, người tới ăn cũng không đông lắm.
Mua mang về thì cô bán múc cho 1 hộp cơm vung đầy luôn nên ai ăn ít nhớ dặn cô bớt bớt lại. Miếng gà cũng to, ướp thấm, thịt mềm. Rau muống thì luộc quá tay nên mềm mụp, cọng rau không được giòn. Canh có miếng da heo nữa, canh còn nóng bỏng tay luôn chứ không có bị nguội lạnh đâu nha, vị thì ngọt đậm đà.
Phần mang về có cả khăn giấy và tăm xỉa răng nữa, chu đáo ghê!!!
Cô bán rất dễ thương và vui vẻ.