Thấy và biết quán cũng lâu rồi mà chưa có dịp ăn thử, đọc review thì thấy ít review quá nên không dám ăn. Nay đói quá kiếm gì ăn nên đánh liều đặt luôn.
Đầu tiên nhìn hộp cơm cũng khá bất ngờ vì giá giảm còn khoảng 26k nhưng chất lượng khá oke chứ không phải làm qua loa hời hợt như nhiều chỗ khác.
Thịt và rau khá nhiều, không được nóng hổi lắm nhưng không quá nguội , cơm dẻo mềm chứ không bị nhão. Nói là cơm trộn hàn quốc nhưng không có vị gì là hàn quốc lắm vì không có sốt để trộn chỉ có gói xì dầu và tương ớt thôi. Nói chung ăn để chống đói cũng oke, rẻ mà ngon.
Mình đặt 1 suất cơm trộn ở quán. Đúng thật là có hơi thất vọng.
Thứ nhất là hình ảnh không giống hình chụp (cái này chắc do mua đem về nên vậy) nên cũng không trách.
Cái thứ hai là vị mới làm thất vọng thật sự. Đặt tên là cơm trộn Hàn Quốc nhưng mà ăn thì chả khác gì 1 bữa cơm thường***có: thịt bò, rau luộc, trứng và đồ chua cả. Mình không cảm nhận được tí mùi vị Hàn Quốc nào luôn ấy, đã vậy không có sốt mà ăn kèm với tương ớt và nước tương ????.
Còn về trứng phần trứng chiên lòng đào, ôi mẹ ơi trứng vịt mà chiên lòng đào ăn nó tanh kinh khủng luôn ấy quán. Thế là thành ra mua về ăn được mỗi cái lòng trắng ????.
Có lẽ quán nghĩ cơm trộn Hàn Quốc thì chỉ cần làm cho hình ảnh nó giống là được. Hỏng đáng tiền gì luôn.
Khá ngon so với tầm giá. Giống cơm trộn kiểu Việt hơn, dễ ăn mà nhiều rau healthy nữa
Nếu shop cho thêm gói tương ớt cholimex nhỏ nhỏ vào nữa thì chấm 10/10
Cơm ăn tạm được,hơi hụt hẫng so với hình ảnh. Nhưng cái quan trọng nhất mình lên đây bình luận là quán xem lại lô hàng trứng, có thể mua trúng trứng giả rồi nha quán " Trứng dai và có hẳn 1 lớp nilong ".