Nhà bạn mình ở Bình Thạnh, nên cũng thỉnh thoảng ghé nó chơi rồi sẵn oanh tạc khu Bình Thạnh luôn. Mình hay ăn chi nhánh Lê Vănn Sỹ vì gần nhà nay mới có dịp ghé chi nhánh này. Quán nằm trong hẻm nhưng cũng dễ tìm nha. Không gian cũng sạch sẽ, thoải mái. Nhân viên phục vụ nhanh. Cơm trộn (49k) ăn cũng bình thường, sốt hơi ít. Kimbap trứng cuộn (50k) thì khoanh kimbap to, tuy nhiên cuốn không chắc tay nên khi vừa gắp lên là rã nhân hết trơn. Canh kim chi (39k) ăn cũng ổn nè
Mình gọi 3 món: Cơm trộn là món signature như tên của Quán (45k). Cơm nóng ăn cũng rất okTokbokki (45k). Mình thấy sốt ngon, nhiều không bị cay nhiều.Mì gà giòn Phomai (55k). Mình thích nhất là món này, mì này là spaghetti sốt cà ăn với gà rán giòn ăn xong vẫn còn ghiền Đồ ăn kèm là kimchi free bàn nào cũng cóNgoài ra còn có gà cay phomai, lẩu tokbokki, canh kim chi, kimpap, các loại cơm chiên...Nhìn chung đồ ăn giá rất sinh viên, nhiều, ăn vừa miệng, hèn gì lượng khách đặt trên now rất nhiều luôn á
Đồ ăn ở đây rất vừa ý mình món nào cũng ngon, mình gọi ly trà vải mà muốn gọi thêm mà nhỏ bạn mình không cho vì lát phải đi cafe nữa nên tiếc hùi hụi luôn, địa chỉ trong hẻm nên hơi khó tìm không gian quán nhỏ nhưng mát mẻ. Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình nè. Giá cả nhìn chung là rẻ rồi các bạn. Mình sẽ quay lại nếu có dịp đi gần khu vực
Mì tương đen cực nhạt, không có mùi vị gì
Kimbap to nhiều, nhưng mau ngán ( không cho nước chấm)
Canh kim chi nêm tạm được, món này thấy đỡ nhất
Gà mật ong cũng tạm
Vị rất nhạt nhẽo, hàn không ra hàn, việt không ra việt
Ăn tất cả đều hài lòng cho đến khi tới món mì trộn cay. Xin nhắc lại là MÌ TRỘN CAY chứ không phải BÚN TRỘN CAY. Nó ngon thì cũng đành, đằng này BÚN CHUA LÈ. Ăn thế nào được mà ăn? Hay cảm thấy khách đặt ship nên muốn tự ý làm gì thì làm không thèm hỏi ý kiến của khách?
Tụi mình đi 2 người lúc vào qán đông nghẹt luôn nên lúc vào cũng tranh thủ gọi mấy món, làm hào hứng đồ ăn ngon lắm nha khó chê được chổ nào nhưng mà miến cay quáaa hiuhiu, có nhiều loại nước để chọn, đồ ăn bắt mắt 2 bạn nhân viên nhanh nhẹn thân thiện vào quán ăn người ta mà thấy nhân viên dễ thương là thấy đồ ăn ngon liền à, mà qán thì ở trong hẻm có chổ giữ xe bên đường với anh bảo vệ hơi lơ là xíu nhưng tánh tình cũng dễ thương nên khg sao sẽ ủng hộ qán vào dịp gần nhất!
Ăn lúc đầu còn thấy ngon, mà càng ăn càng lộ ra nhểu khuyết điểm ăn xong đâu bụng từ chiều đến giờ :((giá cũng được chứ không rẻ ,càng ăn càng sót tiền.Chắc chắn sẽ ko có lần hai.
Ăn từ khi quán còn ở khu nhà giữ xe, mọi lần ăn rất ổn, gần đây kêu về nhà Kimbap thì dính một cộng tóc to và dài, mì tương đen thì lỏng bỏng nước, tokbokki cứng, gà sốt mật ong nhão nhoẹt và lớp da ko hề giòn, da gà trôi tuột ra thịt một nơi da một nơi. Thất vọng!
Tối qua mình với bạn mình có tới quán vì nghe mấy đứa bạn giới thiệu, mình gọi phần gà cay phô mai với shushi chiên xù. shushi chiên ăn ngon giòn giòn có sốt trắng ăn chung, phần gà cay thì hơi cay theo cảm nhận của mình cái vị ngon hơn mấy quán hàn mình từng ăn nhưng với giá như vậy đồ ăn như vậy thì mình thấy ổn lắm nha.!
Không gian quán thì hơi nhỏ không có lầu, phục vụ thì hình như có 1 bạn thôi nên mình có xin đồ hơi nhiều mà bạn ấy vẫn nhanh nhẹn đi lấy cho bọn mình mặc dù khách đông.
Một điểm cộng cho quán ????