Quán bán buổi tối, bán khá khuya, tầm 11h mình hay ghé ăn ở đây. Nằm ở gần vòng xoay Lê Vănn Sỹ. Chỉ là 1 xe đẩy bán cơm tấm vỉa hè ngay trước nhà hàng nướng K-Pub. Không gian vỉa hè thôi nên khá là nhỏ, chỉ có tầm 4,5 bộ bàn ghế nhựa thôi rồi để xe ngay gần sát vỉa hè tự trông. Vỉa hè nên khá tối và không được sạch cho lắm. Bù lại chú bán vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện. 1 dĩa cơm tấm sườn 25k còn sườn trứng 30k. Hạt cơm tơi, sườn mềm, vị ăn cũng ok. Giá cơm tấm đêm vậy là hợp lý chứ có nhiều chỗ mình ăn toàn 40k, 50k.