Mình gọi 2 phần đem về, tuy nhiên liên hệ quán theo số điện thoại trên foody thì không được, đến chiều thì chú bán hàng có gọi điện thoại lại. Đồ ăn ngon, sườn ướp vừa miệng, có dưa leo và đồ chưa đầy đủ. Tuy nhiên, cơm khá nguội, trong khi mình muốn ăn cơm nóng. Dù quán không xa chỗ mình ở.
Mình thấy quảng cáo trên facebook rất hấp dẫn nên rủ bạn đi ăn thử. Quán sạch sẽ, dễ tìm. Mình gọi combo 1 và 2 gồm thịt, bì,chả trứng, ốp la. Lúc đầu bưng ra làm mình hơi chưng hửng vì nó hơi khác so với trong hình quảng cáo. Nhưng chắc do trong hình đĩa màu còn ở ngoài đĩa trắng thôi. Cơm ko nóng, chỉ hơi ấm thôi. Mọi thứ đều ngon, nước mắm rất hợp vị, nhưng nếu ko cay cũng nên bỏ vài lát vỏ ớt cho có màu cho bắt mắt. Ăn cảm giác giống cơm tấm ở SG, dù ko có dầu hành rưới ở trên. Vì dĩa cơm ít rau quá, chỉ có 2 lát dưa leo với 1 quả cà chua bi cắt đôi nên mình mong canh khá hơn, ko ngờ canh còn thảm hơn với mấy miếng cà rốt, củ cải trắng cắt hạt lựu. Xíu mại bưng ra làm mình dở khóc dở cười, nó ko hấp dẫn như hình, mình ko biết họ có sốt nó lên chưa hay chỉ xịt tương cà vào đấy, hơi hụt hẫng tẹo.. Nhưng với mức giá và chất lượng như này thì mình khá là thích, phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình. Sẽ còn quay lại!
Quán này gần nhà mà lâu nay không biết luôn. Quán nằm ở đường Phạm Cự Lượng đoạn gần Nguyễn Công Trứ, trưa có việc ghé ngang nên mua 1 hộp đem về.
Quán vỉa hè thôi nhưng rất sạch sẽ. Một phần cơm tấm sườn bình thường là 20k, thêm trứng là 5k, có cả xíu mại sốt cà 10k nữa. Lát sườn mỏng nhưng to (như hình là che hơn nửa hộp cơm luôn), ướp rất thấm. Quán nấu đúng kiểu Sài Gòn nè, cái gì cũng ngọt ngọt, cả sườn, trứng với cả nước mắm nữa, nhưng mà vẫn rất vừa ăn.
Có điều mình thấy đồ chua đi kèm hơi ít, nhiều một chút để ăn với cơm đỡ ngấy thì tuyệt hơn ????.
Quán có ship tận nhà nè, hồi nào lười đi mua sẽ thử gọi ship xem sao ????.
Quán nhỏ. Phù hợp cho dân lao động và phượt. Nói chung dễ ăn va re. Nhất là món sườn tam uop ngon bọn trẻ lại rất thích. Còn trình bày thì lại ko up cơm như hình nên kém hấp dẫn hơn
cơm thơm mềm mà hơi ít, miếng sườn ướp đậm vị, chả trứng xuất sắc luôn tóm lại là tất cả đều ngon, đầu tiên chỉ pick bừa 1 quán cơm tấm trên foody rồi phi ra ăn luôn, không nghĩ là đồ đỉnh như thế này đâu lmao, giá cả ???????????? chắc chắn sẽ quay lại ăn tiếp
Nếu bạn muốn thưởng thức một đĩa cơm tấm đúng chuẩn Sài Gòn giữa lòng thành phố Đà Nẵng thì đây là địa điểm mà bạn nên ghé đến ^.^ . Cơm ở đây rất ngon, miếng sườn to lại được ướp rất thấm, ăn kèm với nước mắm và nước chan cùng với canh rau củ được nấu rất ngon. Quán cơm rất sạch sẽ và giá cả ở đây lại rất hợp lý, phải chăng. À khi ăn cơm ở đây bạn còn được thưởng thức 1 ly nước lá vối ngon tuyệt rất có lợi cho sức khỏe. Nhân viên lại phục vụ nhiệt tình và chu đáo. Mình nghe nói quán còn có dịch vụ ship cơm tận nhà khá nhanh và tiện lợi nữa. Đây chắc chắn là lựa chọn hàng đầu của mình vào mỗi trưa :)
Quán nằm ở số 32 Phạm Cự Lượng (chả hiểu sao trên biển đề 07 Phạm Cự Lượng). Quán nhỏ xíu, chắc được khoảng chục m, đồ ăn cũng bình thường. Được cái giá rẻ, 25k 1 phần cơm sườn, thêm 1 món tính thêm 5k. Bác gái già già chủ quán thì siêu nice. Quán phù hợp với sinh viên, người lao động hơn là khách du lịch.