Mình rất thích ăn cơm tấm. Ăn nhiều chỗ rồi. Mới đây có dịp ghé đến nơi đây. Mình có vài đánh giá cá nhân như sau:
- vị trí cũng khá dễ tìm
- không gian quán rộng rãi trông cũng khá là sạch sẽ
- món mặn phong phú đa dạng
- gía cá hơi cao một tí
- mình kêu một dĩa sườn bì. Sườn ướp ngon, đậm đà, thơm, miếng thịt mềm mại, không bị khô. Miếng sườn siêu bự luôn. Bì ngon
- nước mắm ngon tuyệt.
- nhân viên thân thiện tuy nhiên điểm trừ ở đây là phục vụ chậm chạp.
- mình hy vọng với giá cao như vậy thì thịt đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.
Vừa mới ăn xong thấy bức xúc quá nên phải lên foody review ngay mới được. Nghe tiếng cơm Thuận Kiều đã lâu mà nay ăn thử thấy thất vọng vô cùng. Quán để bán giá không rõ ràng, đồ ăn không có gì đặt biệt nếu không muốn nói là dở và quá đắt. Tụi mình gọi 2 phần sườn non ram + 2 canh chua + 2 trà đá. Thấy bảng giá ghi là cơm sườn 40k. Vậy mà lúc tính tiền tổng là 134k, 2 dĩa cơm mỗi dĩa 50k, hỏi thì nhân viên bảo sườn 40k là sườn nướng ???? làm ăn kiểu gì kì cục vậy, theo lý mà nói trong quán có bán món nào thì phải niêm yết giá ra rõ ràng hết chứ. Chỉ ghi là cơm sườn, thì sườn ram có khác gì sườn nướng đâu mà lại tính giá khác. Còn canh chua 12k/chén ăn như chè, chua đâu không thấy chỉ thấy ngọt mà vị của canh rất khó diễn tả, nói thật mình chỉ ăn 1 muỗng duy nhất rồi bỏ luôn. Khăn giấy ăn cũng không để mà chỉ để khăn lạnh trên bàn để khách dùng trả tiền. Mấy dĩa đồ chua nhỏ tí đem ra cũng tính 5k/dĩa, mà nhỏ tí, nghe nói chuối cũng tính tiền. Nói thật chả hiểu sao quán có tiếng mà làm ăn sống nhăn như vậy, nếu tính tiền mấy món đó thì không ai nói, nhưng phải niêm yết giá rõ ràng chứ. Cứ im ỉm rồi tới hồi tính tiền là chém đẹp là kiểu làm ăn gì vậy. Mình sẵn sàng bỏ ra số tiền nhiều hơn, nhưng chất lượng phải tương xứng chứ không phải cái kiểu chất lượng thấp như vầy. Nói chung là cả đời này không dám quay lại nữa
Mình đi ăn cơm tấm này đúng 1 lần, vì mình không quen vô mấy chỗ sang trọng ăn món bình dân này :)) Nhưng mình đánh giá chỗ này ngon hơn cả Cali và Mộc nhe.
Không gian nhìn cũng sạch sẽ, có điều hơi nóng, chắc tại đi giữa trưa :D Quán có nhiều món quen thuộc như cơm sườn, bì, chả, ốp la, lạp xưởng, tàu hũ ki cũng có luôn, dĩa cơm được trang trí khá đẹp mắt, hấp dẫn, mỡ hành có tóp mỡ nữa ăn thích thích.
Đồ ăn ở đây làm hơi ngọt, nhất là món lạp xưởng, chan nước mắm lên còn thấy đỡ chứ ăn không ngọt ngay à @.@
Sườn khá ngon, bì chả ăn bình thường, tàu hũ ki rất ngon, giòn giòn không quá nhiều dầu, nhân bên trong ăn ngon, nói chung món này là món mình kết nhất khi đến đây ăn, cơm xíu mại ăn cũng ngon lắm, xíu mại thịt nhiều chứ không phải bột nhiều nha, sốt ăn ok.
Giá cả ở đây cũng bình dân chứ không quá mắc, hàng quán sạch sẽ, cơm tấm ăn ngon mà giá vậy là ok ròi, nhân viên phục vụ cũng khá chu đáo.
Nằm gần BV Ung Bướu , quán nhìn sạch sẽ , rộng rãi , đồ ăn đầy đủ , có đồ chay . Món cơm cua wasabi + heo quay thì ăn cũng rất ngon ^^ anh chủ quán nhiệt tình vui vẻ
Đưa người nhà đi bệnh viện gần đó, ghé ăn vào buổi trưa. Thấy quán cũng sạch sẽ nên vào, kêu hai dĩa cơm thịt ram và cá kho thêm 1 trái khổ qua. Đồ ăn dở tệ, tô canh thì cũ hôm trước hâm lại nên có mùi thiu, mọi thứ kêu như khăn, rau, trà đá ... Đều thêm tiền. Tính tiền thì 157K cho 2 người. Mọi người ko nên vào quán này nữa nhé.
Tối mùng 4 ghé quán mua 2 hộp cơm. Gặp 1 e trai oder 2 hộp cơm sườn ram và xíu mại. Do khuya mới ăn mà quên dặn để riêng đồ ăn ra nên thấy hộp cơm để chung với đồ ăn nên tôi mới kêu để riêng ra. Tôi hỏi e trai oder thì e ấy nói được Nhưng tôi thấy vẻ mặt của bé gái bán cơm có vẻ như cáu lên thẩy bịt đồ ăn lên cái bẹp cơm thì Chèm nhẹp (do dính với đồ ăn) thấy độ như vậy là sao? Liếc tên e ấy thay tên Hạnh! Coi mặt cũng đẹp mà hành xử thật tệ! Mong Quán coi lại cách ứng xử của nhân viên. Điển hình như e ấy
Mình ăn 2 đĩa cơm 1 đĩa thịt heo quay được 1 chén cơm và 5 miếng thịt heo mỗi miếng to bằng ngón tay cái, 1 đĩa cơm cá lóc kho miếng cá lóc mỏng cỡ 2cm giá mỗi đĩa cơm là 48.000 theo mình đĩa cơm đó nếu bán ở quán cơm tấm bình thường giá chỉ khoảng 25k, cái mình kg vừa lòng nhất là họ để ra mấy món chua gồm 1 đĩa củ kiệu nhỏ khoảng 10 củ, 1 đĩa cải bắp muối chua kiểu như kim chi, 1 đũa rau muống muối chua mình nhìn giống kiểu kim chi lúc vào mình thấy mấy món đó bày trên bàn mình nghĩ cơm mắc hơn ở ngoài là vì có mấy món này nên ok thấy cũng dc, ăn xong mình thấy có đĩa chuối để trên bàn mình cũng nghĩ giá cơm đăt nên có thêm tráng miệng vì ở Vũng Tàu mình đi ăn cơm thuờng được cho them chuối tráng miệng nên mình với bạn mình có ăn mỗi người 1 trái chuối ăn xong mình kêu tính tiền thì muỗi đĩa đồ chua tính 5k 1 đĩa, 1 trái chuối 3k tổng 2 đứa ăn 2 đĩa cơm thịt heo quay và có lóc kho + 2 chén canh khổ qua nhỏ hết 140k. Nói chung là mắc gấp đôi ở ngoài
Tổng quát: phục vụ tốt, chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát, thức ăn ngon, giá tuy mắc hơn bên ngoài nhưng mà cũng hợp lí chắc tại vì thịt sạch, quán sạch
- Miếng thịt khá lớn, nướng vừa chín, không bị khét, ướp ngon
- hạt cơm nóng hổi hoà quyện với nước mắm ngọt ngọt mặn mặn rất ngon
- đặc biệt buổi sáng mình cũng không nhớ rõ mấy giờ sẽ được tặng nưoc uống và canh nữa
- chỉ có khuyết điểm là hơi nhiều ruồi thôi
Mình sẽ luôn đến ủng hộ
Quán này nhỏ hơn so với mấy quán khác thuộc hệ thống cơm tấm TK. Quán ko có mấy lạnh, ăn buổi trưa thì khá ngột ngạt vì bếp ấu cũng sát đó. Mấy cái quạt ko đủ xua cái nóng được.
Món ăn cũng bình thường, được cái là nhiều món. Quán ko đông khách nên ko phải đợi lâu. Phục vụ cũng bình thường, ko vồn vã, ko dửng dưng. Giá cả hơi cao chút; có lẽ là mức chung của cơm tấm TK rồi. Quán khá gần trung tâm TP, gần ngay BV Ung Bướu, ko khó tìm.