Quán này ở gần công ty nên trưa mình order ăn cho tiện. Phần cơm mình đặt là cơm đùi gà sốt mật ong. Bên này chủ đạo là mật ong hay sao á, thấy menu đa phần sốt mật ong. Giá phần này là 36k, có 1 cái đùi hà to, sốt mật ong, có rắc mè lên nữa. Phần sốt khá đẹp mặt, màu cánh gián đậm nhìn mê ly luôn. Rau xào là sú, ăn giòn giòn
Đùo gà khá thấm vị, bên ngoài sốt đậm đà, bên trong thịt gà mềm, vị k quá ngọt, khá dễ ăn đó.
Quán cho cơm nhiều ghê ăn k hết luôn
Mình thấy sốt mật ong lạ lạ nên ỏder về ăn thử. Cũng ngon phất mà thấy hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Cơm cũng ngon. Sườn ướp thấm tháp. Kèm theo đồ chua ăn cũng khá hài hoà. Mình có ăn thử qua sườn ướp mật ong và sườn sốt cam thì là thấy hai vị không khác nhau là mấy. Tương tự nhau. À có một điểm trừ là sườn khá dai. Không được mềm. Nhưng với mức chấm điểm thì cho 7/10. Vẫn chấp nhận được. Và địa điểm hơi xa với mình nên mình cũng không biết bao giờ ăn lại.
Hôm qua mình order 1 cơm ăn rất ok. Và order thêm 1 trà tắc đường phèn uống cho mát thì nhìn vào ly 1 mớ kiến chết trong đó. Chắc do đường phèn. Thế là vứt luôn nguyên ly trà. Thất vọng kinh khủng. Như này sao order nữa dc. Khâu vệ sinh kì quá.