Mình ăn cs Trần Huy Liệu thấy ngon nên order. Nhưng có vẻ mỗi cơ sở làm 1 khác thì phải. Mình so sánh trong 2 cơ sở nhé:
- Mình k ăn lòng đào nên có note trong order nhưng trứng vẫn bị lòng đào
- Sườn bên này ăn cảm giác bị khô hơn, k đậm đà cho lắm và k đc ngọt thịt.
- Rau bắp cải thì hình như mới trần qua nc sôi ăn rắn. Thôi cái này có thể bỏ qua vì rau này nhiều người ăn sống đc (nhưng mình thì k)
- Chả bị mỡ và nhũn hơn.
Nói chung thích vên THL hơn
Gọi chắc tầm 4,5 lần vì thấy lần đầu giao nhầm sữa ngô bị chua nên quán đã đổi ngay cho m. Ưng vì thái độ nhưng tất cả các lần sau mình gọi sữa ngô hoặc sữa mè đều bị đổi thành nước ngọt có gas. Lần cuối gọi thì bạn shipper còn dặn đừng bao giờ gọi quán này vì k vệ sinh. Haiz. Từ vụ nước đã ko ưng rồi. Ko bán sữa hạt nữa thì còn up làm gì để lần nào cũng phải đổi làm mất tgian của shipper lẫn ng mua. Nếu biết ko có sữa hạt thì m cũng k bao giờ mua cơm ở đây làm gì.
Canh bị thiu mà nhà hàng không kiểm tra trước khi giao cho khách ạ? Cơm thì nhão nhoét, gà xào nấm cứu vớt bữa ăn ngày hôm nay. Order bên mình mấy lần rồi nhưng lần đầu thấy tệ đến mức phải feedback như này!
Góc chê ???? thật sự là đi làm đến 8h tối mà oder phải 1 xuất cơm không ra gì “ cơm thì sống , canh nhạt như nước ốc , thịt cũng chán vô cùng “ chỉ được cái vẻ bề ngoài chứ ăn như đấm vào mồm