Bánh giao tới còn nóng, thấy D2 gần nhà nên ăn thử xem sao... So sánh với đà lạt thì thiếu bánh ram ít chiên. Bánh ướt nhiều, gan hơi nhiều, còn các đồ lòng khác rất ít vài lát so với giá là ổn ok. Nhưng nước mắm ko ngon, và đồ lòng ăn rất đắng. Nếu có quay lại ko thì chắc ko rồi vì ko hợp khẩu vị. Tiếc thật
Hôm nay mình lại nhớ Đà Lạt nên tìm đến món bánh ướt lòng gà và tình cờ quán này lại gần nhà mình nhất, tuy vậy phải tìm hẻm khá mệt. Mấy bạn đi vào hẻm 157 trên đường D2 thì cứ đi thẳng hoài tới khi gần thầy Le Steak sẽ thấy quán này thôi. Vì số nhà trong hẻm này hơi tùm lum nên nhìn số nhà hồi cũng muốn loạn thần.
▫️Bánh ướt khá nhiều và làm sẵn, không phải bánh ướt nóng. Mình ăn một tô thế này là no ứ hự vì bánh ướt nhiều quá. NHIỀU BÁNH ƯỚT CỰC KÌ
▫️ Lòng và gà ngon, không có mùi tanh, có vẻ ít không như trên ảnh minh hoạ lắm. Trứng non cũng hơi khác ảnh quảng cáo trên foody. Vì mình thấy ảnh trên foody nên mới đến để thử xem trứng non mà hơi lòng đào ntn nhưng ảnh minh hoạ thì có vẻ khác nhỉ ????
▫️ Nhìn tổng thể thì món này chỉ ăn để đỡ cơn vã Đà Lạt thôi, chứ nếu những bạn đã từng lên Đà Lạt ăn món này rồi thì có thể sẽ chê nhiều ấy.
▫️ Lúc đầu mình còn định complain là sao giá 30k/ phần thế này mà toàn thấy bánh ướt, quá nhiều bánh ướt, mà chỉ có ít lòng. Thì mình phát hiện mình đc free li sữa đậu nành nên có vẻ giá cả so với số lượng thức ăn khá hợp lí.
▫️Chị chủ dễ thương lắm, không gian quán thì là nhà ở nên hơi nhỏ. Quán còn bán kèm thêm bún thịt nướng nữa chứ không phải chủ bánh ướt lòng gà không nhe mọi người
➖
✨ Check out my insta for more ✨
Instagram: Utomeii