Đi chơi lòng vòng qua Kha Vạn Cân rồi ngẫu nhiên ghé vào đây. Mặt bằng rộng nhưng không thu hút, là kiểu quán cơm bình dân, không gian bên trong cũng rộng, nhiều chỗ ngồi, khá thoáng. Cơm được phục vụ rất nhanh.
Mình gọi 2 phần cơm sườn và cơm sườn chả hết tổng cộng 49k. Mỗi phần cơm còn bao gồm 1 canh và 1 ly trà đá bự miễn phí nữa. Cơm tấm nhìn chung là ổn: hạt rời, nấu chín tới; thịt ướp vừa nhưng nướng còn hơi dai; chả rất ngon; nước mắm vừa ăn. Canh thì chủ yếu là nước và rất ít rau :)) Tuy vậy vì ở đây giá khá rẻ nên mình không đòi hỏi nhiều đâu, dĩa cơm ngon là được ???? Tóm lại thì, với mức giá của tiệm thì chất lượng cũng ổn rồi, mình cũng hài lòng.
Vừa muốn ngon vừa muốn rẻ thì nhất định Thủ Đức cân hết. Quán nằm đối diện Phúc Long luôn.
Dốc chạy xe lên hơi ghê nữ tay lái yếu nên cẩn thận.
Cơm tấm phục vụ siêu nhanh, trong lúc đợi cơm là được phục vụ 1 ly trà và 1 bát canh.
Mình gọi cơm bì ốp la, nước mắm có vẻ mặn hơn những lần khác nên quen tay bỏ nhiều thế là mặn ???? trứng ốp lúc được lòng đào lúc chín hẳn. Bì nhiều, lấp hết cơm luôn.
Hai đĩa bì ốp la với sườn ốp la vỏn vẹn 49k. Quá rẻ.
Cơm thì tạm ổn. Thái độ nhân viên phục vụ khó ưa, gặp trưa nắng đi ăn cơm gọi đĩa cơm tới 4 lần mới mang ra, canh và trà đá thì gọi tới tấp đến lúc ăn xong tính tiền mới mang ra, cơm thêm thì gọi 3 lần không mang cho khách, kêu thếm lần nữa k thèm để ý