Quán cơm tấm to đùng ở đường Tôn Đản gần nhà tui nhưng giờ mới ăn. Đồ ăn ngon lắm, có lò nướng gà, sườn cọng với ba rọi hấp dẫn ghê. Tui ăn thử xíu mại, tàu hủ dồn thịt sốt cà với ba rọi nướng rồi, món nào cũng ngon, ba rọi mềm ướp vừa lắm. Còn nhiều món khác nữa mà tui chưa thử, cơm thêm miễn phí nha ăn thêm bao nhiêu cũng được.
Mấy anh bán cơm vui vẻ lắm, mỗi tội quán nhìn hơi tối tối kiểu bị ám khói hơi mất cảm tình tẹo, nhưng ăn ngon với rẻ lắm nên tất nhiên vẫn sẽ quay lại nhen.
Mình mua về 30k/suất cơm tấm, nói chung là khá đầy đủ & nhiều đồ ăn.
Có 2 miếng sườn nướng, một miếng chả trứng, bì heo, rau dưa ăn kèm & cả canh bí nữa.
1 suất ăn khá no, canh cũng nhiều. Điểm trừ duy nhất là sườn nướng hôm mình mua về ăn hơi khô & ướp chưa đậm vị lắm. Mua về nên cơm chỉ còn hơi ấm, ăn thấy giảm vị ngon.
Thấy quán còn có cả vịt & thịt nướng trực tiếp, chắc ăn ngay tại chỗ sẽ ngon hơn.
Lần sau sẽ ăn trực tiếp tại quán xem sao.