Mình chưa từng thấy quán nào dở như quán cơm này. Chuyện là hôm trước có dịp ngủ lại nhà dì bên quận Gò Vấp và search Foody thấy quán này mới nên cũng muốn ghé thử. Quán bán cơm tấm nên mình thấy thời gian bắt đầu bán là sáng tầm 7h nên tầm 8h mình có ghé ăn. Gặp bà chủ thái độ rất khó chịu và nói là chỉ bán cơm trưa thôi, ko bán cơm sáng, nên giờ chưa có thịt sườn. Thái độ của bà chủ rất khó chịu.
Okie, vì lỡ tới rồi lại là người mở hàng nên mình không muốn bỏ đi, sợ là làm người ta sẽ ế nguyên ngày nên mình với bạn mình kêu 2 dĩa cơm bì chả.
Cơm thì đúng dở, dưa chua cũng dở, chả lại mặn. Mình chưa bao giờ ăn ở đâu mà dở như chỗ này mà giá cũng ko hề rẻ (mỗi dĩa 15k) mà ăn ko ra giống gì hết. Các bạn không nên tới ăn quán này!