được hôm thây có km nên đặt cơm niêu bò sốt tiêu về ăn
ship đến nơi cơm còn khá nóng, bò dậy mùi cũng thơm, cơ mà ăn thấy hơi nhạt nhẽo quá, nếu như nêm nếm nữa thì sẽ đưa cơm hơn
thịt bò cũng vừa phải ko quá nhiều, cơm là cơm niêu, mình nghĩ sẽ có kiểu như mặt cháy cơ, nhưng com hoi bị rắn hòn chứ ko phải kiểu như cơm niêu cháy mà mih vẫn hay ăn ở Kombo
nói chung với giá tiền và có khuyến mãi thì cũng tạm ổn cho 1 bữa trưa
Đặt 2 suất cơm ở đây ăn chán không tả được, cơm tấm mà không có nước mắm, canh thì như không có gia vị, sườn thì mỏng như tờ giấy bạc, cơm khô, vài cọng rau ăn ướt nhèm nhẹo chả bõ với số tiền mình bỏ ra
Nhà ngay gần mà ăn một lần chào thua luôn. Cơm tấm sườn mà không có mắm (chưa bàn đến lượng và chất) thì chẳng hiểu họ học đâu ra mà dám mở quán để kinh doanh.