Quán này tình cờ biết đến do lúc mình đi mua mỹ phẩm với bạn, thấy người ta giao cơm đến nhìn ngon quá nên sẵn xin contact luôn.
- Quán cũng dễ tìm, gần cây xăng Phan.Xích.Long, đi sâu vô xíu là thấy quán cơm liền. Ngồi bên ngoài thì phải kêu nước, ngòii bên trong thì hơi ngộp.
- Cơm cũng đa dạng và độ ngon dở tuỳ ngày, bữa thì hơi ngọt, bữa thì hơi khô, giá cũng ko rẻ, tầm37k/ hộp, ko biết có tăng lên nữa ko, thấy đà thịt heo đang tăng coi bộ căng à. Có phục vụ canh nha.
- Nước thì có trà đá uống là ok.
- Cô chú bán cũng nice.
Hôm nay mình đi lang thang tìm quán cơm tấm thì gặp quán này khá đông người ăn. Quân bán rất nhìu món như: chả, sườn, bì, phá lấu, nem nướng, trứng, gà chiên,...
Mình gọi món nem nướng + phá lấu giá 34k. Món nêm nếm vừa ăn. Ngon. Có miễn phí trà đá.