Đi ăn cơm tấm mà ko bao giờ thấy cơm tấm, mình thấy như cơm trắng bình thường thôi mà. Mình gọi 1 suất cơm sườn với 1 suất đùi gà tỏi. Ăn khá ngon, dễ ăn, nhưng cũng ko phải đặc sắc, 50k 1 người thì phải. Được cái bày món ăn khá đẹp, nên chụp ảnh nhìn đẹp vãi.
Lâu lâu lại gọi đồ của quán, chất lượng vẫn good như ngày nào. Mà mục đích comt lần này là vì chất lượng thìa dĩa đi kèm được cải thiện. Sau 2 lần mình phản ánh vụ dĩa nhựa quá mềm ko xiên đc. Lần này shop đổi qua dùng loại cứng hơn, chắc chắn hơn, xiên cả miếng đùi gà nặng nhấc lên vẫn vô tư, ko hề bị cong vẹo. Cầm thấy sướng tay hơn hẳn ????
Hôm nay gọi thử món cơm đùi gà của quán. Cơm ship đến vẫn nóng hổi, đùi gà thịt chắc nhưng vẫn mềm, ko bị bở như gà công nghiệp, da mỏng không mỡ, gia vị nêm nếm vừa miệng. Hôm nay có thêm món canh rau cải nấu gừng, thịt băm đi kèm. Canh nhiều rau, thịt chứ không loãng hay chỉ có lẻ tẻ vài miếng rau như các quán mà mình hay gọi trước đây. Vị canh đậm đà, cảm giác giống như đang ăn canh mẹ nấu vậy. Chỉ có một điểm trừ nho nhỏ là quán không cho đũa mà thay bằng dĩa và thìa nhựa, thật sự cái dĩa nhựa đấy nó ko phát huy được tác dụng đâu. Lại phải một tay cầm thìa xúc cơm, một tay cầm đùi gà gặm ????