Quán cơm tấm này nằm trên đường Lữ Gia vị trí khá dễ tìm. Chỉ bán vào chiều tối thôi. Mấy chiều đi làm về nhà không có nấu cơm không biết ăn gì cũng ghé vào đây ăn hoặc mua hộp mang về. Có nhiều bàn ghế ngoài trời để ngồi ăn. Cơm tấm thì đủ cả thịt nướng, chả, bì... Thịt nướng ướp vừa ăn. Chả cua ăn hơi nhạt. Khác với những chỗ khác chả trứng thịt thì nơi đây chả cua thơm mùi cua và trứng. 1 dĩa khá nhiều cơm, ăn 1 dĩa là no luôn. Dĩa cơm chả cua là 18k có thêm dưa leo, dưa chua... Nước mắm ớt nêm vừa ăn. Giá cả hợp lý. Nhân viên cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Đi ăn mấy lần rồi mà vẫn chưa gọi món chả cua lần nào, nhìn qua cũng không khác chả thường mấy. Mình đã ăn thịt kho trứng, ba rọi nướng, sườn. Nhìn chung là phần cơm không được nhiều lắm, ăn không thấy no gì hết trơn.
Vì là quán vỉa hè nên nhìn bàn ghế cứ thấy dơ dơ sao á.
Được cái là thịt nấu đặm đà, ngon kinh khủng, ăn thích mê luôn à.
Thịt kho trứng có miếng thịt, đậu hủ chiên kho và mình thích nhất là trứng gà luộc rồi chiên rồi kho chung với thịt ăn thích vô cùng.
Phần sườn không khác các tiệm khác nhiều. Ba rọi nướng ngon.
Đến quán để ăn thử món chả cua như thế nào nhưng ăn xong thấy cũng không khác chả thường là mấy. Mình gọi sườn và chả cua, sườn ướp cũng ok. Có canh free ăn kèm nha, trà đá cũng free, có ly nhựa dùng 1 lần luôn. Gọi món và tính tiền cực chậm do nhân viên ít.