Đồ ăn quá chán nhưng sao được điểm cao thế nhỉ, mà lại còn toàn review tốt :-s
gọi cơm tấm sườn bì chả thì bì chả hết, đành gọi trứng và xá xíu.
Cơm thì k phải cơm tấm như trong nam mà là cơm thường xong rưới mỡ lên :-s ăn ngán dã man luôn,
Xá xíu luộc nhạt thếch, ăn tí đã phải nhè ra.
một đĩa cơm hơn 50k mà ăn k hết chỉ vì chán chứ không phải vì nhiều.
quán bé tí, như kiểu dành cho người lùn ấy ngõ cũng nhỏ, ít chỗ để xe
nói chung là k quay lại
+ Vị trí: trong khu phố cổ, dễ tìm.
+ Giá cả: giá bình dân tầm 30k 1 suất cơm.
+ Chất lượng: cơm ăn bình thường, cà ri sốt không đặc nhưng được cái vị cũng ngon nhưng chưa nồng vị cà ri cho lắm.
+ Phục vụ: không phải đợi đồ lâu.
+ Không gian: có cả ngồi bàn ghế và ngồi bền, không gian lạ mắt, nhìn thú vị.
Ăn ở đây 2 lần rồi
quán nhỏ xíu, ngồi ban công tầng 2 thì thích ) vừa ăn vừa ngắm dây điện chăng và nhìn thẳng sang mấy nhả phố cổ bé tí xíu
đồ ăn phục vụ hơi chậm
cari ko đầy đặn lắm, bù lại cứ ăn hết 1 suất là no cứng luôn
ăn hợp khẩu vị nữa, nóng hổi
lần trước còn gọi bánh xèo được 1 đĩa nhỏ, vỏ mỏng vàng rộm đầy mấy con tôm hay mọi j đó bé xíu chấm tương ớt ăn cũng hay hay )
mình ăn thấy cũng được, ng yêu mình thì thích quán này :))
nhân viên thân thiện dễ thương lắm :v
Mình order cơm tấm sườn, trứng giá 75k thì nhận được xuất cơm như thế nay:
1-Không có đũa hay thìa hoặc dụng cụ nào để ăn
2-Thiếu trứng
3-Miếng thịt cháy, không ngon.
4-Không canh hay rau ăn kèm ngoài mấy lát dưa chuột và cà rốt thái sợi
Nói chung là quá đắt và không xứng đáng với giá 75k
Hộp cơm gọi về chỉ có duy nhất cơm và thức ăn, ko rau, ko canh. Cơm nấu gạo không ngon và thức ăn thì vô cùng tệ, nói thật còn không bằng quán cơm bình dân. Ăn ở đây 1 lần và không bao giờ ăn lại lần thứ 2.
Nói chung là chất lượng đồ ăn so vs giá là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN đc,ảnh trên đây là phần cơm sườn trứng (trị giá 75.000vnd) mình nhận đc. Giá thì cũng chẳng rẻ mà chẳng có gì, miếng thịt sườn thì mỏng dính lại còn cháy,vị DỞ ẸC, BORING, còn không bằng xuất cơm bình dân tự chọn 30k. Theo quan điểm cá nhân mình thì nhà hàng nên nâng cao chất lượng đồ ăn hoặc nên đóng cửa tiệm vì lợi ích chung của cộng đồng
Mình gọi Cơm tấm sườn thì cơm gạo thường. Sườn mỏng dính xong khô. Không có rau đi kèm
Gọi đùi gà chiên thì thịt gà chắc để tủ lạnh lâu nên khô
Đc mỗi phòng mát. Còn đâu nhìn chung chán T.T
Tìm thấy quán này cũng nhờ xem mọi người đánh giá khá tốt nên cũng phải tới ăn thử xem thế nào. Thật lòng mà nói thì không biết có phải quán nhờ bạn bè pr không mà điểm cao và đánh giá khác xa so với thực tế như vậy.
- Đồ ăn mang ra lâu.
- Xin ớt trái nhắc 2 lần không mang ra, vâng vâng dạ dạ rồi lơ đi, sau đó kêu trà lại bưng ra ngay mà ko nói gì đến ớt.
- Món ăn: nước mắm không đúng kiểu, như là mắm mặn được pha loãng ra một ít. Sườn cứng không mềm cũng không thơm như một số bạn nói. Cơm dẻo. Có món canh khổ hoa dồn thịt ăn tạm được.
Bạn nào khó tính thì không nên đến đây nhé.