Chuỗi hệ thống nhưng có cảm giác chất lượng ko đồng đều, được cái là sạch sẽ. Mắc lắm 53.000₫ chỉ ăn khi nhiều tiền và trú mưa đói bụng như hôm nay thoai!
Má ơi 1 dĩa cơm 86k đó. Mắc quá nên tui k dám mua, chỉ dám ăn ké với ông anh thôi
1 dĩa cơm khá ít, mắc nhưng lại rất ngon luôn đấy. Xuc xích là tuyệt vời nhất, tui thích.
Thường thì ở Parkson trưa mình hay ăn mấy phần cơm Nhật hơn nhưng hồi 2016 có lần thử 1 dĩa cơm tấm Cali. Má ơi cái vị ngọt trong miếng sườn ám tới tận giờ luôn. Hóa ra có người dùng đường ướp thịt thật " Phần cơm thì ít xỉn TTATT Lần đầu cũng là lần cuối
Mình lên Sài Gòn khám bệnh, ghé qua Hùng Vương Plaza ăn cơm tấm Cali. Theo mình thì cơm tấm cũng ngon nhưng với giá như vậy thì đắt. Ăn thử cho biết với người ta @@