Quán nằm ngay trên đường NVT khúc đường ray xe lửa, bảng hiệu màu tím rất khác biệt.
Thương hiệu cơm tấm Cali mình nghĩ là chuỗi cửa hàng cơm tấm chịu khó đầu tư về trang trí và logo nhất:)
Thịt nướng ở quán lúc nào cũng còn nóng, mềm, thơm, ngọt vừa phải (được ướp với mật ong), ăn rất ngon.
Có đầy đủ các lựa chọn sườn, bì chả cho mọi người nhé.
Thời gian lên món mình thấy khá lâu so với những quán khác có lẽ vì khi order thì thịt mới được nướng, tạo cho thực khách cảm giác ngon miệng nhất, nên mình chấp nhận và thấy hài lòng.
Về giá cả mình thấy 1 phần cũng không rẻ nhưng không gọi là mắc, chấp nhận được.
Đi làm 10 giờ tối trễ, đói tiện ghé chi nhánh này của Cali ăn.
Gọi phần cơm sườn non trứng ốp la, mình có dặn cắt nhỏ sườn nên dễ ăn. Sườn ướp vừa miệng, ăn không quá dai. Nhưng mà phần cơm thì chán quá, ăn cái hạt gạo chả muốn ăn luôn ấy. Phải ăn một miếng cơm kèm miếng canh hoặc ngụm trà. Canh thì cảm giác nước này như nước lã đổ vào, không có vị của canh súp lắm.
Chỗ vỉa hè để xe thoải mái, bảo vệ trông xe cũng dễ thương. Nhân viên phục vụ thì bình thường, hơi chậm.
Mình cũng không thích lắm cơm tấm ở nhưng tiệm sang trong tại vì thương hiệu cơm tấm ngon nhất chỉ có ở vỉa hè mà thôi.
Không gian đẹp, mát lạnh và có cả view nhòm ra ngoài nữa. Mình thích món cơm tấm sườn bì, nên thử coi sao. thấy cơm cũng được chứ hok hẳn là ngon, bạn mình gọi cơm gà, mình cung hok có thử xem cơm gà vị thể nào nữa nhưng thấy cách trình bày đẹp.
Quán cũng khá vắng khách, nhân viên lơ đãng hok chú tâm cho lắm. Giá cả cũng cao nữa
Thử phần bún chả tại đây giá tới 56k khá cao so với các nơi khác nhưng chất lượng cũng được lắm,
Nhân viên pv bình thường quán đậu xe thoải mái lề đường, có máy lạnh như các chi nhánh khác
Chấm 6/10
Nhà không nấu cơm mà thèm cơm tấm quá, lúc đó gần nhà mình chưa có quán nào mở bán cơm tấm, nghe đồn cơm tấm cali ngon nên bấm bụng ăn sang 1 bữa. Quán nằm trên đường Nguyễnn Vănn Trỗi gặp đường ray xe lửa là thấy quán, quán ngay đầu luôn rất dễ thấy. Quán có lầu, không gian máy lạnh, rất thoải mái, mát mẻ. Mình gọi cơm tấm bì chả (60k). Mình thấy cũng tạm ổn thôi chứ không đến nỗi xuất sắc quá. Gía cả hơi cao so với chất lượng :( Bù lại nhân viên phục vụ vui vẻ.
Bạn rủ đi ăn cơm tấm cali trên đường Nguyễn Văn Trỗi, mình thấy hệ thống có khá nhiều quán
Mình gọi cơm tấm sườn nướng, ăn không ngon như mình nghĩ và không xứng với tầm giá, có lẽ do mặt bằng và phục vụ chứ thật sự thua các quán cơm tấm lề đường mình đã từng ăn
Phục vụ thì bình thường, mấ yem nó đứng 8 hơi nhiều, goi j2-3 lần mới nghe
Không gian hơi chật, lúc mình gần về khách vào đông nên hơi ồn
Ăn trưa mấy chị công ty rủ đi ăn cơm tấm, thế là cả đám kéo đi cơm tấm cali 82 Nguyễn Văn Trỗi, kế bến đường ray xe lửa, mặt bằng hơi nhỏ nên để xe ngay trước của quán luôn
Nhóm mình lên lầu ngồi, có máy lạnh cho mát. Mình ăn cơm tấm ba rọi nướng, thấy cũng được, không quá ngon, giá 53k, có lẻ do máy lạnh + nhân viên phục vụ, trà đá 6k/ly, khăn 3k
Mình có thẻ thành viên nên được giảm 20%, 7 người ăn hết 545k
Phục vụ nhanh, không gian quán cũng nhỏ, có máy lạnh nên cũng đỡ nóng buổi trưa :)
Đồ ăn ở đây theo mình cũng khá thôi chứ không đến nỗi dở tệ, nhưng nếu nói là ngon thì chắc phải suy nghĩ lại.cơm tấm phần cơm khá nhỏ, con gái như mình ăn thấy cũng chưa nó chứ sức ăn của con trai ai ăn như vầy thì chắc no không nổi ?. Thịt sườn non nướng khá mềm, ướp thấm gia vị,điểm này khiến mình hài lòng. Canh mang ra không nóng mà nguội ngắt, ăn xong cảm thấu hơi tiếc khi bỏ tiền vào đây ăn.giá cả hơn 100k mà không hài lòng mấy, không gian quán lại không rộng rãi
Sẽ xem xét nếu đến vào lần sau
Cơm tấm sườn non kèm chả của mình lên món lâu, dù quán khá vắng khách. Miếng sườn tẩm ướp vừa ăn, miếng chả bé tẹo, cơm ít, canh thì nguội lạnh tanh. Mình là con gái mà ăn dĩa cơn chẳ thấy xê nhi gì huốnh chi sức ăn của con trai. Ly nuớc trà táo hạt chia uống bình thuờng. Bỏ ra hơn 100k thật chẳng đáng vào đâu. Chưa kể tính thêm 10% thuế.
Nhân viên nam không à. Không gian khá nhỏ và chật.
Bún đặc biệt của cơm tấm cali, rau thịt, nước chấm vừa miệng, giá khá cao nhưng bù lại ăn ngon miệng. Mình đi ăn tầm 9h, đợi món lâu dù lúc đó vắng khách rồi, ngoài ra thì mọi thứ ok, vì quán nằm cạnh đường ray nên ngắm tàu hoả chạy ngang qua luôn.
Mình đi 2 người đến Cali Nguyễn Văn Trỗi, khúc đường ray xe lửa, bảng hiệu màu tím rất khác biệt . Vừa đến là có các chú bảo vệ trông xe rất nhiệt tình, mình chỉ việc gạt chống chân xe phần còn lại các chú làm hết . Nhân viên phục vụ tốt . Cơm ngon, nhanh lên món dù hình như order xong mới nướng thịt . Thịt nướng ở quán lúc nào cũng còn nóng , mềm thơm , ngọt vừa phải , hình như ướp với mật ong , ăn rất ngon . Giá tuy hơi cao so với sinh viên nhưng đối với chất lượng , không gian và phong cách phục vụ mình nghĩ là hợp lý .
Nói chung ở đây thì để tiếp khách chứ mình cơm sườn lề đường vẫn kết hơn :D thức ăn nhìn chung thì ok ^^ sườn non nướng, gà nướng ướp vừa miệng, canh khổ qua ngon, canh trái bì thì hơi bị độc đáo ah :p nước mắm cũng ok :D mình có mua về 1 hộp cơm sườn cốt lết nướng nữa cũng khá ngon, nhưng cơm hơi ít ^^ lâu lâu đổi không khí vào đây cũng dc :D
Cơm tấm trang trí đẹp, nhìn hấp dẫn lắm lun. Cơ mà khi ăn thì thấy bình thường không đặc sắc lắm. Không gian máy lạnh mát mẻ, vệ sinh nhưng mà nhân viên không thân thiện cho lắm. Đó là lần duy nhất ghé vào vì xem thử chất lượng như nào thôi ?
Mình thấy chỗ này được cái có vẻ vệ sinh, và có nhiều loại thức ăn với cơm tấm. Còn về chất lượng và giá cả thì hơi tệ. Cơm tấm là món ăn bình dân nay được "nâng cấp" lên thành chuỗi nhà hàng có thương hiệu, nhưng không ngon mà lại mắc.
Thương hiệu không làm được điều mà níu chân khách hàng nhất, là hương vị và chất lượng món ăn. Thức ăn đa dạng với những tên gọi rất là hấp dẫn, dĩa cơm trang trí đẹp mắt, bàn ghế đẹp đẽ, máy lạnh mát rượi, nhưng mà ăn thì quá bình thường và giá thì quá cao cho mức chất lượng như vậy. Và thật lòng là nhìn dĩa cơm bày biện "ngăn nắp" với cơm được ép thành hình vuông như cái khuôn bánh in, thịt trứng gì cũng thành hình gọn ghẽ, trông thì đẹp nhưng quá công thức và cứng nhắc làm giảm hết cả vị giác. Ăn vào rồi thì thấy đúng là không muốn ăn thật :)) Mình ăn đúng 2 lần rồi thôi luôn (1 là đi ăn thử và 2 là do nể bạn bè).
Cơm tấm bình dân khắp nơi và hàng ngon thì rất nhiều. Gía cao có thể chấp nhận được nhưng giá cao mà còn dở nữa thì ... Mọi người có thể ngồi bàn ghế lụp xụp ăn dĩa cơm ngon chứ chả ai muốn ngồi máy lạnh ăn cơm dở cả. Một điều nữa các thương hiệu chuyển nhượng (franchise) hoặc chuỗi nhà hàng ở VN không làm được đó là đảm bảo chất lương món ăn ở các chi nhánh như nhau. Chứ hình thức giống nhau mà "phong độ" mỗi nơi mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác như này thì sớm muộn cũng dẹp tiệm. Mong thương hiệu này có thể xem xét lại để duy trì được mô hình món ăn bình dân, ngon miệng nhưng vẫn sạch sẽ và tiện nghi.
Một chuyện nho nhỏ: Con bé bạn mình hồi sinh viên nó đi xe đạp đi học do không biết chạy xe máy. Hồi đó nó cũng không để ý cách ăn mặc lắm nên hay mặc áo sơ mi quần tây hơi xộc xệch nhìn không được sang chảnh như các tiểu thư ngoài đường bây giờ. Nó đựng xe đạp tính vô ăn cơm mà anh giữ xe chặn lại hỏi vô đây tính làm gì, thái độ kiểu nghi ngờ và khinh thường, chắc sợ em nó không có tiền ăn dĩa cơm tấm?! Em nó thì nhà có nguyên vựa cá và xưởng nước đá cung cấp cho các tàu thuyền đánh cá :))
Nhìn vào đây mọi người có nghỉ đây là một phần cơm của một chi nhánh tầm cỡ không?!! Ngoài ra còn có vô số chuyện để nói luôn ảnh hưởng luôn cả người ăn người giao.
Chất lượng :⭐️⭐️
Phục vụ : ⭐️
Giá Thành :⭐️⭐️
Tất cả đều BELOW AVERAGE hết
Hôm Go có chương trình giờ ăn sáng và suất ăn nên mình đặt thử cty mình bắt đầu làm việc là 9h nên mình ăn sáng tầm giờ đó . Anh GO nhanh lắm chưa đầy 5 phút là anh vào quán rồi .Mình đặt phần combo ăn sáng gà , quán nói HẾT GÀ , anh GO điện lại xong mình nói vậy “SƯỜN Trứng đi anh”, quán nói hết TRỨNG, anh GO điện lại mình tiếp , mình nói “SƯỜN không cũng được anh”, quán nói LỐ GIỜ ĂN SÁNG KO CÒN SUẤT COMBO SÁNG (WTF WWWTTTTFFFF) anh GO điện lại thấy cũng tội anh mình nói “phần thường đi anh khỏi combo sáng cũng được” (Phần 60K ) . Quán nói HẾT CANH ❌❌⭕️⭕️????Anh GO lại phải điện lại sao một hồi xong xui mình cũng điên lên - anh GO cũng vậy nhưng mình nói “ko sao kệ đi anh”.
Anh giao đến nơi nói với mình anh cũng tức lắm “định bảo em huỷ đơn đi tụi nó vùng quằng anh mệ chán luôn chuyến đầu của anh luôn á”
Mình bảo anh ko sao đi lên rồi ăn thôi ( ĐÓI chết ba chết má rồi).
Lên mở hộp ra thì như lày , ôi trơi ơi!!
Chất lượng còn thua 1 quán ăn quen đường.
Không Hiểu Là Các Chi Nhánh Cali Khác Thì Sao Không Hiểu Là Thái Độ Tại Quầy Như Thế Nào Không Biết Chương Trình Của Go Và Cali Chạy Hot Ra Sao....
Với mình lần đầu cũng như lần cuối Cơm Cali không có trong sổ cơm của mình . B Y E
Thất vọng khi nhìn dĩa cơm. Mắc-Lâu-Chất Lượng không có và sẽ k bao giờ quay lại
- Không gian: mát
- Món ăn: rất là bình thường và chả có gì đặc biệt cả
- Nước uống: mắc lắm nhà, trà đá 10k/ly
- Phục vụ: là lâu
- Giá thành: mắc hhông lý do
- Toilet:
- Ý kiến đóng góp mang tính cá nhân của riêng mình. Thanks các bạn đã xem bình luận của mình
Sài Gòn - thiên đường của cơm tấm, vậy nên không nên dại gì chui vô đây.
Không gian: máy lạnh thì mát thiệt đó, bàn ghế cao có vẻ sang trọng ngồi thoải mái thiệt đó, không có mùi thịt nướng bám lấy người thì sướng thiệt đó, nhưng, không gian chỗ này chật chội quá, bố trí bàn không hợp lý, làm cảm giác ngộp. Buổi sáng chỗ này ở tầng trệt lại ngập tràn nắng nóng, khó chịu lắm!
Đồ ăn: thịt ướp ngọt lừ, nước mắm ngọt lừ, bì thì ít, chỉ có cơm cháy ăn hay hay lạ miệng. Còn lại thì thấy hơi bị tiếc tiền bỏ ra ăn ở đây, làm ơn trả lại định nghĩa "cơm tấm" của Sài Gòn lại cho tui :((
Cơm tấm Cali thì nghe nói lâu rồi và đúng là khi mà mình vào ăn thử thì thấy cơm tấm ở đây khá ngon, có mỡ hành, dưa muối rau củ muối rồi nước mắm đúng vị. Nhìn chung không gian ở Cali đều không rộng lắm, mình cảm giác hơi ngộp tại bàn cũng hơi sát nhau. Bữa đến mình kêu cơm tấm 7 phần thấy cơm nhiều với đồ ăn cũng nhiều, ăn no bụng lắm. Ở đây nhân viên cũng khá nhanh nhẹn, đồ ăn ra mau mà ra thì luôn nóng hổi nên mình thấy okie.
Đưa nhỏ bạn ra sân bay mà đói bụng. Hai đứa rủ nhau ghé Cơm Tấm Cali, đang đói nên đi ngang ghé luôn.
Mình oder Cơm tấm Sườn Bì, theo mình cảm nhận thì cũng tạm được chứ không ngon. Dĩa cơm trang trí đẹp.
Sườn ướp vị chưa được thấm, thịt bở, miếng sườn tương đối nhỏ, phần cơm này mà bạn nam ăn là sẽ không no.
- Không gian máy lạnh mát mẻ, vệ sinh.
- Nhân viên không được thân thiện và nhiệt tình niềm nở với khách, so với những quán cơm tấm lề đường thường ăn thì chắc vẫn thích hơn, vừa rẻ chất lượng và thoải mái nữa.
Tối đói nên chả biết ăn gì nên ra cơm tấm ăn bún :))
Mình kêu tô bún 5 món cảm nhận ngon vãi í chả giò thì tạm, xúc xích thì hơi khô tí , thịt nướng chín tới mềm thơm mùi xả và có miếng gì vuông vuông í PV bảo là tàu hủ ky tôm thịt bên ngoài giòn giòn bên trong nhân thơm nêm vừa ăn nhai có cả củ sắn... Nói chung món ăn oke Ngon, PV nhiệt tình, quán sạch sẽ sẽ ủng hộ lần sau
Mấy năm rồi mới quay lại Cali ăn và phải nói là không như mong đợi. Mình gọi món Cơm Tấm Sườn Bì và Gà thêm. Mình đợi hơn 45 phút vậy mà cơm đem ra lại nguội, khô cứng, bì thì nhạt tuếch cũng cứng không hề có mùi vị mình phải cho thật nhiều nc nắm mới ăn được. Gà thì hên là được nóng giòn, thịt gà giống như để lâu ngày ăn cứng ngắc chỉ nhờ có nc sốt mới chấp nhận được. Nguyên dĩa cơm chỉ chấm được mỗi phần thịt sườn, ít ra có mùi vị đậm đà. Đồ ăn thì tệ, giá thì quá đắt nên mình cũng ráng nuốt cho qua lần này. Vớt vát lại thì Phục vụ của nhân viên khá tốt, nhanh nhẹn nhiệt tình, có cho thêm canh. Và hứa sẽ không quay lại thêm lần nào nữa
thức ăn: ở cơm tấm có món đặc biệt là cơm tấm nướng ăn cùng với đồ ăn. Cơm này giòn giòn ở lớp ngoài nên ăn đỡ ngán hơn bình thường. Nếu bạn không thích, bạn có thể kêu cơm thường để ăn cùng thức ăn. Nước mắm ở đây hơi lạt, mình bỏ rất nhiều mà vẫn không thấy vị gì. Mỗi phần cơm được kèm theo 1 chén canh nhỏ nên không sợ bị khô khó ăn hen.
Không gian: đa phần các quán của Cali thì quán nào cũng nhỏ, không đc thoải mái cho lắm và trang trí không đẹp, không bắt mắt.
Giá ở đây chưa bao gồm vat nên so với các quán khác thì ở đây mắc hơn bình thường.
Mình và mẹ đã đến từ rất sớm gọi món. Nhưng 2 tô bún đợi gần 1 tiếng vẫn chưa dọn ra trong khi gia đình những người tới sau gọi món sau đã ăn xong hết. Muỗng đũa không đem ra, phải gọi yêu cầu và chờ đợi. Đến chén để cho nước mắm ra cũng không dọn phải đợi yêu cầu và lại chờ đợi.
Giá đồ ăn thì mắc nhưng chất lượng đồ ăn chỉ ở mức trung bình còn dịch vụ thì quá tệ. Phải chờ đợi từ đồ ăn tới mọi thứ đi kèm mà không có 1 lời giải thích. Quán cũng không đến mức quá đông vì mình đến sớm đã gọi món từ sớm rồi mà phải chờ đến 1 tiếng.
Thà ăn các quán lề đường còn hơn.
Ko hiểu sao tồn tại được, giao hàng cho miếng sườn chắc CHIÊN đi CHIÊN lại cũng vài lần rồi, khô queo cứng ngắc đen thui, dầu chiên đọng đầy trong hộp. Ngay cả điều đơn giản nhất của cơm tấm là đem sườn đi nướng cũng ko làm nổi mà vẫn có khách ăn thì cũng nể thật!
Quán đẹp, lịch sự, sang trọng, nhưng mà cái chính là cơm tấm thì mình thấy cũng bình thường chứ không có gì quá ngon hay quá đặc biệt.
Nhưng mà công nhận nó trang trí dĩa cơm rất bắt mắt và nhìn hấp dẫn lắm. Sườn ướp ăn cũng được, không quá ngon nhưng cũng không phải là dở. Hơn nữa có món canh trái bí nhìn khá thích.
Giá cả thì hơi cao, có lẽ vì nó làm theo tiêu chuẩn nhà hàng nên giá cả cũng phải theo tiêu chuẩn nhà hàng luôn. LẦn đó là chị mình dẫn đi ăn, chứ nếu tự đi chắc mình không chọn chỗ này đâu, vì nó cũng không có gì đặc biệt, hơi tiếc tiền một tí.
Phục vụ cũng được, nhưng chẳng biết cười với khách gì cả, mặt mày cứ nghiêm nghị, nhìn ớn lắm.
Mặc dù nằm bên cạnh đường tàu nhưng không gian quán kín, lại mát mẻ nên cũng không ảnh hưởng gì cả. Lần đó mình đi với bạn, gọi hai suất cơm tấm sườn với hai ly rau má. Nhìn thì trình bày rất đẹp mắt và hấp dẫn, nhưng ăn thì mình thấy cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Sườn nướng khá mềm, thơm, cơm cũng tạm được, nhưng nhìn chung thì không khác gì những suất cơm tấm lề đường, đã vậy giá cũng không rẻ chút nào, được mỗi cái trình bày đẹp mắt.
Phục vụ cũng khá dễ thương, nhưng mà không có thân thiện, chỉ cố tỏ ra chuyên nghiệp nhưng mình chẳng thấy cười với khách bao giờ.
À, ở đó có món canh trái bí, mình thấy cũng ngon với hay hay. Bí rợ đỏ khoét ruột, nấu canh rồi lại cho vào ngay cái vỏ trái bí còn nguyên vẹn, nhìn rất hấp dẫn. Đúng là điểm cộng lớn nhất ở đây là món nào đem ra nhìn cũng ngon lành hấp dẫn hết. Còn nếm thử thì mới biết, hên xui tùy món mà ngon hay dở.
Nhân viên giữ xe cũng rất hiền và nhiệt tình. Đánh giá chung thì khá ổn. Vì dù sao mùa nóng thế này ngồi máy lạnh ăn vẫn hơn ngồi ngoài đường.
Mình đi ăn vào ngày mùng 8 tết, vẫn còn phụ thu tết nên 2 người hết 220k mà chất lượng cực kì tệ.
Quán không đông mà đợi đồ ăn gần 30 phút mới có.
Khi gọi món mình đã dặn không để mỡ hành, nhân viên có nhắc lại ghi chú rõ ràng, vậy mà khi mang ra vẫn đầy mỡ hành.
Tết đã phụ thu rồi mà chất lượng đồ ăn ko tương xứng, miếng sườn nhỏ hơn nhiều và rau thì bị dập, héo. Không hiểu sao 1 nhà hàng giá không hề rẻ mà có thể để miếng rau đen xì như vậy cho khách ăn?
Ở chi nhánh Hai Bà Trưng có chú bảo vệ rất dễ thương, xe dựng ngoài bị nắng là chú lấy giấy cho yên xe và khi lấy xe là chú sẽ dùng khăn ướt lau yên cho bớt nóng. Còn ở bên đây lấy xe ra là yên nóng hổi, dựng xe ngay hướng nắng gắt mà không hề biết che xe cho khách.
Cơm tấm không ngon như mong đợi.
Cơm không nóng, có 1 phần hơi khô.
Sườn ướp không ngon, không đậm đà.
Pepsi thì không được lon mà rót từ chai nhựa đã hết gas.
Nhân viên ồn ào, đứng trong quầy cãi nhau. Phục vụ tệ.
Sáng t7 nào cũng vào đây ăn mà nói thiệt là service quá kém. Nhân viên thì tụm lại bàn cuối phòng mà nc rôm rả, ko bít nhìn xem bàn thiếu gì, nc mắm hết hay chưa. Ghét tự đi lấy bình nc mắm khác. Kêu dĩa không mà chắc 5p mới đem xuống, sợ đi lên xuống nhiu mỏi chân hay sao nên chắc đứng đợi làm xong món cho bàn khác mà đem xuống lun. Lúc tính tiền thì nói cho xin lại cái bill mà cũng phải nhắc lại mới đem cho. Nản ko thèm chụp hình post lun!
Mình thường ăn cơm tấm ở đây nhưng khi order về chất lượng món ăn lại không như mong đợi.
Mình order nước và 1 phần tấm ba rọi, 1 tấm sườn cốt lết+chả+trứng cút và 1 cơm thêm nhưng lại thiếu mất phần cơm thêm. Không giao cho mình
Cơm tấm khi ăn không được tơi, sườn ăn nhạt nhẽo, chả cứng và trứng gắt mùi dầu
Nước mắm vô cùng mặn
Vừa rồi có quay lại quán cơm tấm Cali trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Không ngờ ấn tượng lần này quay lại quán của mình lại tệ đến vậy.
Hôm ấy quán không đến nỗi quá đông, nhưng cách phục vụ thì rất tệ. Khi mang cơm ra thì không mang muỗng nĩa, lọ nước mắm khách đang dùng thì chẳng nói chẳng rằng mang đi chỗ khác (!?!), mình phải nhờ phục vụ mấy lần mới có...muỗng và nước mắm để ăn cơm.
Thật sự thất vọng về cách phục vụ.
Chốt 1 câu là Quán còn tệ hơn các quán ở lề đường :)
- Nv ko một câu chào, bu vô nói chuyện như 1 cái chợ mới dọn hàng ra bán, đưa cho cái menu thờ ơ hết bik :)) tui còn nhìn thấy khách mới đang chờ đưa menu, mà mấy bà nv còn chưa thèm ngó nữa mà
- hỏi đồ ăn sao lâu v, nv nói là khách order thì mới bắt đầu nướng thịt. Đem đồ xuống tới nơi thì trừ cơm ra thì mọi thứ đều lạnh tanh. Thầm nghĩ chắc mới đốt than nấu cơm :) ngay cả chén canh còn ko hâm nổi nữa mà ]]
- đã vậy bữa đó tui Còn dẫn Viêt kiều, nước ngoài vô quán nưa chớ. Tính tiền mà cảm thấy nhục nhã hết bik đường đi luông ]]
Món cơm Tay cầm thập cẩm rất rất ngon!! Mở nắp của thố cơm nóng hổi thơm mùi gà và nấm hòa quyện rất đậm đà!! Giá cả hợp lí cho 1 phần cơm ngon ?❤ Không gian quán thoáng mát, view gần xe lửa rất đẹp. Nhất định sẽ quay lại nữa.
Đồ ăn ở đây rất ngon, trang trí rất đẹp nữa ?quán phục vụ rất nhiệt tình, và chu đáo ❤ Đặc biệt không gian quán và view rất đẹp :)) Rất hài lòng nhất định sẽ quay lại ?
Quán này ăn khá ngon nhưng nhân viên hình như konđc trainning hay sao đó, nói chuyên với khách thì côc lốc, phục vụ bất cần, lần vừa rồi vô tình đi toilet trên lầu và đi ngang wa bếp thì thấy vo cùng dơ bẩn, 1 quán nổi tiếng mà vệ sinh vô cùng kém, khi ăn còn bi cọng tóc trong cơm, muốn bỏ nguyên dĩa cơm dễ sợ, bì thì còn cả lông heo....nói chung khá là thất vọng về 1 quán ăn ưa thích của mình đó giờ
Cơm tấm chỗ này khá ngon, nhưng giá hơi cao. Bù lại ko gian quán có máy lạnh mát mẻ, sạch sẽ, nhân viên phục vụ cũng dễ thương, nhiệt tình.
Menu thấy có nhiều món để chọn lắm. Nói chung nếu cần 1 chồ ăn cơm tấm máy lạnh ngon, mát mẻ thì Cali lá 1 lựa chọn ko tồi dù giá hơi chát >.<
Lần đầu tiên ăn tại quán này, thịt sườn mềm thơm, canh nêm nếm vừa ăn, cơm cháy giòn bên ngoài nóng bên trong cũng ngon phết nhưng giá cả thì hơi chát tí
Lần đầu tiên tôi ghé quán dùng cơm với bạn đồng nghiệp. Ở đây Không gian nhà hàng khá thoát mát, sạch sẽ, chất lượng món ăn ok, thực đơn phong phú nhiều lựa chọn, nhân viên PV khá nhiệt tình, thân thiện.
Mình ăn đây 2 lần rồi . Sườn ở đây rất ngon nhất là sườn giò , thịt mềm vừa ăn . Canh khổ qua cũng rất ngon . Không gia thoải mái tháng mát , phục vụ nhiệt tình và thân thiện .
Mình ăn ở đây ba lần rồi, cơm khá ngon với giá thành chấp nhận được , thay vì ăn 1 phần fastfood thì với số tiền đó ở quán mình được 1 phần cơm 7 món và canh khổ qua dinh dưỡng và hấp dẫn , ngoài ra view buổi tối cũng rất đẹp nhất là khi có xe lửa chạy qua , mong quán tiếp tục phát triển .
Mình đến mua 2 lần nhưng ko lần nào hài lòng, lần 1 mua tại quán ăn ngon nhưng làm rất lâu mặc dù trong quán vắng khách, lần 2 đặt qua delivery now hơn 20 phần và thật sự rất rất tệ, quá sức tưởng tượng, phần ăn hơn 70.000 mà còn ko bằng cơm lề đường nữa, hộp thì èo uột đổ lên đổ xuống, thức ăn thì ít và quan trọng là ko ăn nổi, phải chăng quán nghĩ cơm đưa đi rồi là ko trả lại dc nên chất lượng ko quan trọng??? Hẹn giờ giao nhưng giao trễ cả 1 tiếng. Sẽ ko bao giờ đặt cơm ở đây nữa.
Chạy vòng quanh sài gòn không biết dắt ng ấy ăn món gì đi ngang thấy cơm tấm cali nhìn có vẻ sang chảnh , chui vô thữ vì cũng thấy khá nhiều lần r , nên lần này quyết định ăn thữ , món khá ok , dịch vụ tạm ổn , không gian thoáng mát
Đồ ăn ở đây rất ngon, trang trí rất đẹp nữa ,quán phục vụ rất nhiệt tình, và chu đáo. Đặc biệt không gian quán và view rất đẹp , thường xuyên có xe lửa chạy qua .Rất hài lòng nhất định sẽ quay lại :)))))
Thường xuyên ăn ở đây! Ngon nhất là cơm tấm cháy, giòn và sườn miếng nướng! Canh bí đỏ nấu rất ngon, trang trí lạ mắt! Canh khổ qua tạm chấp nhận... thích ăn chè chuối, rất ngon! Nước thì có món Cali thơ mộng, decor ống hút dài ngoằn nhìn ngộ nghỉnh, ly khổng lồ uống rất đã... Không gian sang chảnh rất phù hợp với phong cách của tôi...
(+) Hương vị: ok. CƠM TẤM SƯỜN 7 MÓN hầu như lần nào lại Cali mình cũng order món này vì đủ món, mà tính ra thêm có 15k so với cơm sườn chả. Bảy món này gồm đầu tiên là sườn được ướp khá ngon, ngọt nhẹ, mặn vừa thấm và nướng không bị khô, tiếp theo là miếng chả trứng ngậy ngậy, không tanh nha mà bị cái hơi lạnh, ít bì, một miếng chạo tôm chất lượng, chút lạp xưởng và xúc xích. ?CALI THƠ MỘNG hỗn hợp nước ép cà rốt, xí muội và gần uống lạ kiểu chua chua, hơi ngọt, âm ấm.
(+) Không gian: sạch sẽ, mát, tím bắt mắt.
(+) Dịch vụ: nhân viên lịch sự, vui vẻ, hơi lơ ngơ , quá tận tình kêu cho nhiều mỡ hành mà em nó cho xanh cả cục cơm luôn
(-) Giá cả: khá cao 60-100k/ dĩa (menu chưa có VAT). Nói chứ giờ ăn cơm tấm ngoài cũng 35-60k rồi, nên cũng có thể nói là ổn nếu muốn kiếm chỗ ăn lịch sự đãi khách.
Hôm nay mẹ đi đám cưới không ai nấu cơm nên phải đi ăn tiệm. Mình ăn cơm tàu hũ ky bì chả còn em mình ăn cơm sườn giò cháy giòn. Nói chung là cũng okie, sườn giò nhìn lạ lạ ăn cũng đc. Tàu hũ ky có củ năng ăn giòn giòn. Kêu thêm 2 ly sâm mía lau. No căng bụng. Còn nhiều món lắm. Thỉnh thoảng sẽ đi ăn cho hết menu. Hehe
Đồ ăn bình thường chỉ có điều món ăn ra hơi lâu . Đồ uống cũng ok . Phục vụ hơi tệ . Có bạn mặc sơ mi tím nói chuyện dễ thương thân thiện . Hi vọng quán khắc phục tốt hơn
- Cơm: hơi nóng, mình không thuộc thể loại ăn cơm quá nóng.
- Sườn non: hơi nhiều mỡ, hơi ngấy.
- Giá cả: chấp nhận được so với những nhà hàng khác.
- Nhân viên: vui vẻ, nhiệt tình.
Hôm nay mình có dịp ghé cơm tấm cali, mình mới được thưởng thức món cơm cháy cùng với sườn giò. Mình cảm thấy hài lòng với phần cơm mà mình đã order. Tuy nhiên, mình vẫn chưa hài lòng về phần nước mà mình đã order.
Cơm ăn cũng ok, sườn giò khá ngon có điều giá hơi cao. Các bạn nhân viên nhiệt tình vui vẻ. Nước uống dinh dưỡng có mấy cái vị lạ uống cũng được còn lại thì bình thường.
Cơm ngon xứng đáng với giá tiền bỏ ra, từ nhân viên đến không gian đều tốt. Có điều đối với cá nhân mình thì vị trí này có chút khó khăn nên sẽ quay lại Cơm tấm Cali tại chi nhánh gần nhà mình hơn ^_^
Cơm tấm sườn non, vị thịt ướp ổn, canh không có gì ấn tượng lắm, phải nói là hơi tệ.
Nhân viên phục vụ lễ phép, nhiệt tình.
Không gian không có gì đặc biệt.
Giá thành hơi mắc.
Cơ sơ vật chất: mới xây lại nên ok
Thức ăn: mức trung bình
Nhân viên: lễ phép nhưng có vẻ hơi ngơ ngơ...
Nhưng...thời gian ra món quá sức lâuuuuuu
45 phút cho 1 đĩa cơm dù quán có đông hay ko
Rất khó chịu
Đây là lần đầu tiên e viết comt trên foody luôn ạ mặc dù đã đi ăn cùng người yêu rất nhiều quán trong các tttm vì e ko có thói quen check in. Chẳng là hôm nay bố e công tác nên bay vào hcm thăm e luôn. Tối e ghé bên khách sạn rồi 2 bố con đi tìm quán ăn. Tìm mãi mới thấy quán này mà vào ấn tượng đầu tiên là cái mùi nhà vệ sinh bay khắp quán không ngửi nổi. Nhưng vì đi bộ nên lười ngồi lại ăn luôn. Bố e đi công tác nên yêu cầu xuất hoá đơn đỏ mà lúc bố e đưa tờ thông tin thì cứ giật giật lấy mặc dù bố e đang hướng dẫn ghi. Xong kêu chờ 10p mà đồ ăn lạnh ngắt như để từ sáng, ăn xong lúc tính tiền đứng chờ bố e xem hoá đơn thì nhân viên mặt xị ra trông khó ưa lắm. E nói thật bố e dễ tính chứ gặp người khác với cái bản mặt đó chắc chị nhân viên ăn chửi no rồi. Cái này e nói thật ko hề dìm quán hay gì hết, ai không tin cứ qua thử cho biết ạ :))) từ h e xin cạch mặt quán. E mua cơm sườn gần nhà 20k còn ngon hơn, cô bán cơm còn thân thiện hơn tỉ lần, đằng này gần 200k mà... :)))
Ăn nhiêu đây + trà đá và khăn lạnh và trứng ốp là 142k nhé. Sườn khô và dai ko có gì đặc biệt. Nhân viên trẻ chào khách và order niềm nở nhưng quay lưng đi nói chuyện với bạn làm cùng chửi bậy rôm rốp nghe cũng vui tai
31/12 lúc 15h 2ae mình đi ăn trưa.dô ngồi nv đến đưa menu xong bỏ đi luôn kệ luôn 2ae, lúc đó quán k đông nhưng có khách nc ngoài nên 2ae lịch sự ra hiệu chứ k hú hét vậy mà ra hiệu đủ kiểu k ai quan tâm.lúc sau cũng dc gọi món xong nv bưng 2 dỉa cơm ra đưa trc mặt r bỏ đi luôn k muỗn nỉa gì hết mình tức quá phải kêu lớn "a ơi" mới có ng tới q.tam r xong đem muỗn nỉa ra chứ cũng k xin lỗi hay gì.trong lúc an cơm, quán cơm máy lạnh mà nv vừa hát vừa nc như cái chợ, trời ơi tui bỏ tiền ra để có k gian ăn uống chứ kiểu như v tui ra chợ ăn cũng dc v.Quá trời thất vọng về thái độ phục vụ của nv.
Vào trưa ngày 17/9 mình và gia đình có qua bên này dùng cơm, khi vào quán nhân viên phục vụ có thái độ khó chịu với khách, khi chọn bàn thì chỉ chỗ này chỗ khác với thái độ cộc cằn, đưa menu và đồ uống như muốn vứt vào mặt khách. Mong ban quản lí xem xét lại. Mình dùng cơm lúc 11h trưa.
Ấn tượng không gian đẹp nhưng vừa bước vào đã muốn bỏ về nhân viên bảo vệ thì đơ đơ ko hướng dẫn khách để xe. Bước vào cửa tức hơn khi nhân viên phục vụ ngồi trừơn ra ko hề chào hỏi mà hay chỉ bàn khách ngồi mà tỏ ra khó chịu với khách, lấy other cũng ko vui vẻ mặt thì lúc nào củng chằm dằm như thể khách vào ăn la chướng mắt lắm.
Thái độ phục vụ cực kì tệ
Đồ ăn đợi lâu
Soup nguội lạnh nhờ hâm nóng lại lần đầu thì giả vờ như không nghe thấy, lần sau lại tỏ thái độ.
Mình gọi sườn non, thịt ướp ổn nhưng mỡ nhiều, nước chấm lại quá ngọt, dù mình là người miền Tây vẫn thấy không hợp.
Sẽ không bao giờ quay lại.
Đi ăn ở đây cũng cả gần 2 tháng rồi, lúc trước khi Cali mới nỗi cũng hay thường xuyên ghé đến vì cơm tấm cháy ăn rất lạ. Nhưng giờ chắc từ bỏ quá:
- Đến lúc tầm trưa, cỡ 11h-12h, thời tiết đợt đó nóng chảy cả các lớp mô mỡ bên trong mà nỡ lòng nào bước vô cái quán còn nóng hơn ngoài đường, phà phà được một chút. Trên lầu có chỗ mà không cho lên trong khi vị trí mình ngồi, có hôi mùi như mùi " nước tiểu mèo " ý, kinh lắm. Kêu bật mady lạnh bảo máy lạnh hư rồi, xin lên trên không cho thì chị kia ( hình như quản lý ) kêu bật máy lạnh lên đi, bật như đối phó vì máy lạnh hư gas mất tiu rồi còn hơi gió nào ra đâu. Ngồi ngó cần máy lạnh quạt lên quạt xuống mà lòng điên như mèo quào.
- Order đưa món ăn ra mặt nhăn như khỉ, đặt đồ ăn xuống bàn cái cạch đổ ra mới ý thức đc bản thân mình đang dằn mặt khach hay sao nên mấy dĩa sau để nhẹ nhàng được tẹo. Kêu nước thôi mà nó lâu, quên tới quên lui thậm chí còn không thèm ghi lại trong giấy order nữa chứ.
Tới phần quan trọng:
- Đồ ăn: TỆ. Hết
Vừa ăn sáng tại đây - quá tệ, đem cơm thiu ra bán!!!! Cạch mặt không bao giờ ghé Cali này nữa - quá xuống cấp!
8g sáng thứ 7 quán không một bóng khách, tệ quá Cali ơi!!!!
Trưa nay 4/1/2016, mình và hai thầy cô đến quán lúc 12:35. Bàn mình oder xong mãi đến 15 phút sau mới nhận được nước uống mà vẫn chưa thấy thức ăn đâu. Thêm 10 phút nữa mà vẫn không thấy tăm hơi gì, gọi nv thì mới trả lời là món gà kho xã bên mình gọi hết, đổi thành món cơm tấm cháy 5 món, chờ thêm 10 phút nữa thì món mới đổi được đưa ra, chờ thêm 5 phút bên mình lại hỏi thì Quản lý ra báo hết bún riêu mà "ứ" có 1 lời xin lỗi. Bên mình lại gọi thêm 1 cơm tấm cháy như trên, rồi món xôi chiên của mình gọi ra. Thầy nhường mình và cô ăn trước. Chờ thêm 10 phút nữa k thấy đâu, mình lại hỏi thì nv mới vội vào bếp hỏi và bưng ra một dĩa cơm 5 món không cháy, yêu cầu đổi lại, thì báo là hết cơm cháy. Sau đó thì nv trong quán lại cãi nhau ầm ầm ngay quầy bất chấp khách trong quán đang đông, thêm tính bill lại sai. Mình không hiểu một cửa hàng làm ăn có tên tuổi mà lại làm ăn tệ đến như vậy. Những điều tôi nói đây là muốn góp ý. Nhưng thật lòng tôi sẽ không đến đây ăn một lần nào nữa.
Chiều nay 2 vợ chồng tôi vào quán này ăn. Thật lòng mà nói thì chúng tôi ăn ở đây nhiều lần rồi,nhưng không thích lắm. Chỉ vì trưa nắng muốn đi gần nhà cho tiện nên chúng tôi mới vào đây thôi.
Chúng tôii vào kêu 1 phần cơm sườn non nướng và 1 phần cháo trắng hột vịt muối vì chồng tôi bị đau răng. Chúng tôi ngồi đợi 20p chưa thấy đồ ăn,chồng tôi mới nói để anh hỏi thử làm chưa,nhưng tôi nói thôi vì lúc nào ăn cũng đợi lâu hết. Lúc đó tôi đói lắm,vì đứa con trong bụng đang biểu tình mà nên chồng rất sốt ruột. Vậy mà đợi đến hơn nửa tiếng vẫn không thấy đâu. nên phải hỏi nhân viên. Em nhân viên khác đến nói để em hỏi lại có chưa, thì chúng tôi nhận được câu trả lời là hết cháo rồi anh chị. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ thế nào? Lúc đó chúng tôi rất giận, nhưng kiềm nén lại. Và tôi hỏi vậy phần cơm của chị có chưa. Nếu chưa thì khỏi làm. Thế là em đó ra sau nói huỷ đơn bàn số 9 hay số mấy tôi không nhớ. Và coi như chúng tôi không tồn tại vậy. Chồng tôi giận quá có chửi vài câu rồi ra về. Khi ra lấy xe, tôi nghe 1 người khách đi ra nói lại là tụi nó chửi chúng tôi trong đấy, nói nhìn cái mặt muốn phang mấy cái!?!?
Tôi thật không hiểu 1 quán ăn có tiếng như thế này sao lại có thể thuê nhân viên mất dạy,vô văn hoá như thế. Không lẽ chủ quán mở ra không cần khách và coi thường khách hàng đến vậy sao? Không những 1 mà có lẽ gần như cả đám nhân viên giống nhau hết.Cả đám tụm lại nói chuyện rôm rả, coi khách như tàng hình vậy.
Lí ra tôi không comment lên đây làm gì, nhưng tôi cứ nghĩ nếu những người khác không biết thì họ cũng sẽ bị giống như tôi, vào cái nơi giá thì mắc, đồ ăn bình thường mà bị đối xử không ra gì cả, tội nghiệp họ rước thêm cái bực vào người mà còn tốn tiền. Nên tôi buộc phải đăng kí để comment lên đây cảnh báo cho mọi người biết đấy.
mình đi 4 người kêu cơm tấm sườn trong đó có 3 dĩa cơm cháy. Phục vụ hơi lâu, không gian quán nhỏ và ồn. Về chất lượng dĩa cơm thì miếng sườn quá mỏng, cơm bình thường không ngon xuất sắc. Mà khi kêu tính tiền mới té ngửa, tất cả các món/ thứ/ công làm cơm cháy đều tính thêm thuế GTGT, cho nên sau khi so sánh với giá trên menu (45k) thì mình trả 70k :((( ( trong đó công làm cơm cháy là 11k, :O). Giá này theo mình thấy là quá mắc, vì mình ăn cơm Tấm Nguyễn Văn Cừ ( khúc kế bên kfc) là 90k/ dĩa, mà miếng sườn to gâng bằng cái dĩa cơm, và dày gấp 3-4 lần miếng ở Cali, nếu thích thì kêu thêm chén canh 10k ( mà ngon luôn nha). Cho nên mình thấy mặc dù có thương hiệu nhưng cơm Cali làm ăn có tiếng mà không có miếng
Hôm nay dẫn ông sếp từ bên Philippine qua. Khi bước vô quán, đập vào mắt là bộ salon cũ kỹ, bong tróc, không thể tưởng tượng được đây cũng được gọi là "nhà hàng".
Thức ăn được bê ra, ông sếp nếm thấy ngon và khen, còn bản thân thì thấy bình thường, thậm chí không ngon như quán lề đường.
Ngồi được 10' thì có hai chị vào ngồi cùng bàn với mình, nhưng do tinh dầu xả nồng quá, hai chị không chịu được nên xin đổi chỗ, một em phục vụ không biết vô làm được bao lâu, mặt mày rất láo, không giải quyết được nhu cầu k/h thì thôi, phán nguyên một câu xanh rờn vào mặt 2 chị đó: " Giờ các chị cứ ngồi đây ăn đi, em còn phải làm việc của em, không rảnh đôi co với 2 chị".
Trời ơi, mình ngồi nghe mà nóng cả mặt. Hai chị kia nổi giận đòi gặp quản lý mà không ai cho gặp, kẻ gây lỗi thì vô tư lẫn đi mất, không lời xin lỗi. Cũng may 2 chị đó hiền chị doạ một tý thui, chứ gặp mình là mình làm ầm lên luôn, đến chừng nào có quản lý ra mặt mới thôi.
Hôm rồi đi ăn ỏ HBT dùng phiếu khuyến mãi. Khi tính tiền nó nói phiếu ko có giá trị vì bị rách. Tiền rách dán còn xài được, cái pkm trong bóp nó bị sờn mép 1 chút mà nó dùng điều khỏan trong phiếu bla bla.
Ăn ở đây cũng được, binh thường chứ cũng chẳng đặc sắc. Gọi 4 dĩa cơm mà chờ gần 1 tiếng mới có. Nhưng nói chung là sạch sẽ với cả có máy lạnh rất là đã
phải nói sự lựa chọn tốt nhất mỗi khi muốn ăn cơm tấm vừa ngon vừa lịch sự và vệ sinh
mình thích nhất là tàu hũ ki và trứng cút ốp la
ăn ngon mà no căng bụng
nhất định sẽ ghé nhiều lần nữa