Quán nằm trong hẻm, đồ ăn cũng được nhưng không gian ko sạch lắm và nóng nữa dù tụi mình đi đông và được lên lầu. Nhân viên lịch sự, biết tiếng Anh nữa mà chuyên nghiệp luôn nên nhiều khi tụi mình ko biết giải thích sao nvien quán nói phát khách hiểu luôn. Mình ăn cơm sườn cốt lết và chả, nước mắm vừa ăn, cơm khá ít, chủ yếu ăn đồ ăn nên có vẻ hợp với con gái hơn. Canh tầm 15k 1 chén (khổ qua dồn thịt nửa trái). Total 1 người ít nhất cũng 7 mấy nghìn khá đắt, ai ăn 3 món thì tầm 95k. Quán có vẻ cũng có tiếng nhưng ngồi nóng quá thở ko nổi dù có máy lạnh.
Đi ăn ở đây cũng nhiều rồi vì gần nhà mà thấy càng ngày càng tệ. Mình hay ăn sườn non mật ong mà hôm nào đi ăn sớm sớm là y như rằng ăn sườn cũ. Nhân viên thì khinh khỉnh, bạn nhân viên thu tiền lấy tiền cũng không thèm nhìn mặt khách, không cám ơn. À nói chứ còn được cái là 3 anh bảo vệ ngồi bấm điện thoại chỉ chỉ chổ để xe. Cạn lời!!!!!
➕➖cơm tấm chả mực. Khẩu phần ít như hình. Trung bình 1 phần 45-55k. Phải mua cơm thêm mới no. Chả mực vị cũng được, nhưng để mà gọi xuất sắc để mình chịu khó lết bộ ghé lại thì không. Phục vụ nhanh nhẹn.
❓có thể lết bộ ghé lại để ăn thử cơm sườn
⭐⭐xem thêm review ăn uống tại Facebook và Instagram : @traveatvn nhé!
Ấn tượng đầu tiên là có thùng nước mát to đùng trước cửa cho các shipper đến mua hàng,yêu cầu shipper xếp hàng theo thứ tự, toàn grab,goviet,baemin chật cả lối đi :D dễ thương ha
Cơm thì nhìn chung một phần trung bình khoảng 45-55K. Theo mình không đắt. Bởi vì dù cơm hơi ít nhưng thịt gần gấp đôi cơm. Ướp nướng rất ngon và đậm đà, không ngọt. Dưa chua cũng rất vừa luôn.
Ăn tinh bột vừa phải, còn thịt thà các thứ, là vừa no bụng các bạn nha.
Quầy canh một bên, cơm một bên. Canh có các option phong phú để lựa chọn, một bát canh cũng đầy đặn, giá phải chăng. Mình hiểu lí do vì sao quán luôn đông khách.
Vote!
Đảo 1 vòng foody nhiều chỗ ko bán nên oder đại 2 phần cơm gà nướng tỏi bên này, bán 50k 1 phần mắc mà ko ngon, ko đáng tiền,gà nướng tỏi gì mà chả có vị tỏi cũng ko giòn thơm, có nhiều chỗ chưa chín lắm, cơm hơi suợng, ko ăn nổi phải đem bỏ, từng ăn cơm sườn ở chỗ này ở tại quán cũng ngon lắm, oder về nhà quá dở nhất là món gà nướng tỏi này.. sẽ ko oder chỗ này lần nào nữa.
Thất vọng
Đây là lần đầu, cũng như lần cuối cùng mình đến hệ thống Cơm tấm Bụi SG, cụ thể:
Sáng khoảng 7:30 03/01/2020 mình có gọi một phần sườn chả tại quán, cơm hơi nhão nhưng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là miếng chả LẠNH NGẮT, mình hỏi một cô tuổi trung niên (người chuẩn bị phần cơm) “sao chả lạnh vậy cô?”, cô đáp “À nãy quên hâm lại” xong rồi thản nhiên ngồi xuống ăn tô bún giò nóng hổi mà không có động thái xin lỗi hay xin lại miếng chả để hâm lại cho mình. Đợi khoảng 3p sau thì mình nhờ cô hâm, cô hâm xong bưng đĩa chả ra như dằn mặt mình rồi lại tiếp tục ăn tô bún ngon lành như không có gì xảy ra. :)
Miếng chả lạnh ngắt ăn đã nhợn rồi, cơm thì nhão nhưng mình vẫn trả tiền đầy đủ (55k). Gọi lên hotline của Cơm tấm Bụi (Ms N) để khiếu nại thì nhận được sự xin lỗi như cho có.
Thua với cách phục vụ của quán.
Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với những phát ngôn trên.
Hôm đó mình order 2 phần cơm: sườn non và sườn non nướng mật ong. Phần cơm sườn non thì thịt sườn quá cứng, khô ran không nhai nổi như là thịt sườn để qua đêm rồi nướng lại vậy. Quá tệ mình bỏ hết , không ăn nổi. Phần cơm sườn non nướng mật ong thì đỡ hơn nhưng sườn nhiều mỡ béo quá ăn phát ngán.
Thật không ngờ một tiệm cơm danh tiếng như này lại không thể kiểm soát đc chất lượng món ăn. Đồ ăn lúc ngon lúc dở, còn bán đồ ế. Còn không bằng quán cơm tấm gần nhà, ít nhất đồ ăn luôn tươi mới.