Phần cơm này mình order cũng khá lâu , hồi 10/8 năm nay khi còn làm bên Gò Vấp , order cũng gần nên ship cơm nhanh lắm . Phần này 50k và không giảm giá chi hết nha , còn tính thêm phí phục vụ nữa chứ . Tính ra hơi mắc mà ăn không ấn tượng gì mấy . Ok mỗi việc là shipper hay quán chịu cắt sườn ra giúp theo yêu cầu và lượng cơm ít đúng yêu cầu mình . Trứng ốp la không tan chảy lòng đào nên hơi buồn .
Chắc không quay lại vì sẽ có lựa chọn tốt hơn với mức giá đó !!
Mình đến tầm 11h30, không gian rộng rãi, mát mẻ, ngồi bàn cao (Bên Thạch Thị Thanh ngồi bàn thấp quá). Mình gọi 1 sườn miếng (35k), 1 bì chả (25k), 2 dĩa cơm thêm (4k). Miếng sườn của anh béo to như cái mặt dị á, ướp xuất sắc, chả mềm, bì ngon.
Mình ăn cơm sườn nướng mật ong và trứng tổng cộng 60k 1 dĩa. Sườn được 2 cây nhỏ nhiều mỡ, màu sắc nhợt nhạt, ướp lạt và không có vị thơm và mật ong. Đồ ăn kèm chỉ có đồ chua và 2 lát dưa leo. Giá quá cao so với chất lượng món ăn. Hèn gì mình vào ăn thấy quán ko 1 bóng khách nào.
Cơm ngon, thịt ngon, cái gì cũng ngon, sự thực là ngon. Điều là mắc dã man. Giá cao mà đưa dĩa cơm ra có chừng 2 muỗng cơm, mình là con gái mà ăn chả xi nhê gì, phải gọi cơm thêm mấy dĩa. Nói thiệt ăn muốn no thì chắc mình phải gọi thêm 5 dĩa cơm thêm (tại 1 dĩa cho có tí xíu hà).
Giá để như bây giờ cũng được (tại ngon), điều là cơm cho nhiều hơn tí, chứ bán chi có 2 muỗng cơm ngó kỳ quá. Hoặc giả sợ tùy người ăn ít thì cơm ít vậy cũng được, cơm thêm tính tiền thì 1 dĩa cho nhiều tí cũng được (cơm rẻ mà đâu có lỗ mà sợ), vậy sẽ giữ được khách đến ăn. Hơn là tính lời cho lắm từng dĩa cơm thêm rồi không ai dám tới ăn nữa. @@
Minh rat hay an com tam bui, va day la lan dau dat ship cua chi nhanh Go Vap, that su qua kinh khung
. Chua bao gio an mieng suon cua Bui ma cung nhu da, mui thit da qua dem, phan bi cung vay, dua chua thi con song
Qua that vong va tiec tien cho mot phan com canh hon 80k
Mình là khách nhiều năm của cơm tấm Bụi SG , GV. Hôm nay mình hơi bất ngờ vế cách cư xử thiếu văn hóa và bất cần khách hàng, khi mình mang đĩa cơm tới hỏi là tại sao sườn ko cháy mà có vị đắng. Nhận lại câu trả lời mất dạy: sáng giờ có ai nói gì đâu. Thiết nghĩ mang tên Sài Gòn trong đó đừng có cư xử làm mất mặt Sài Gòn, đặt tên là cơm tấm bụi đường thì hay hơn. Mình và gia đình mình là khách quen và đã ăn thường xuyên từ những ngày đầu quán mới mở bên PVT, mình rất tế nhị khi ko la lên trong quán mà cầm đĩa cơm tới hỏi nhân viên. Thật sự văn hóa của các bạn rất tệ, mà văn hóa tệ thì giờ tôi ngẫm lại trước giờ mình ăn cái gì vào người ở cái quán này.
Các bạn bán cơm tấm kèm hậu mãi ngộ độc nhẹ cho khách
Tối qua 29/4. Khoảng 7:45 đến 8:15 tối.. mình và bạn dùng 2 suất cơm: đùi gà chiên tỏi và sườn non nướng kèm 2 bát canh cua tại quán. Món đùi gà chiên do để nguội nên thịt dai.. mình không bàn tới, riêng món canh cua lại có mùi hôi rất rõ. Mình chủ quan không rõ là canh thiêu hay do quán nấu bằng loại cua có mùi đặc trưng như vậy... mình và bạn vẫn ăn, tuy nhiên bạn mình thấy hôi nhiều nên ko ăn hết... riêng mình ăn đc phần cái . Kết quả, mình bị đau bụng ngay tại quán (nhưng mình nghĩ chắc do mình ăn trễ nên đau bao tử) sau đó thì suốt quảng đường về mình đau đổ mồ hôi hột và bị tào tháo rượt. Khi đi toilet xong thì mới đỡ ... đến trưa nay vẫn còn đau âm ỉ. Các bạn bán hàng phải có tâm, các bạn coi thường sức khoẻ của khách như vậy thì coi lại, đồ ôi thiêu còn đem bán cho khách, lúc nhận order có thể từ chối khách chứ đừng lấy tiền rồi bán đồ ôi thiêu. Mình ăn lần đầu vì được bạn giới thiệu... giờ thì cảm ơn vì sẽ không bao giờ quay lại. Cảm ơn!
Kêu cơm không nghe, đi ngang qua kêu cơm cũng không nghe, không tôn trọng khách hàng ))) 2 lần rồi ))) lần trước là hỏi sao đem cục mỡ ra không vậy?? Không 1 tiếng xin lỗi, mà kêu tính tiền xong bỏ vào trong xong đi vô. ))) làm ăn kiểu gì thế, nhân viên như cứt ))) không tôn trọng khách hàng, BỐ LÁO ))) bỏ đi nhé )) tôn trọng khách hàng đi mấy đứa nhóc )))
Sáng nay thay vì ăn hộp cơm tấm sườn bụi no nê như trước đây đã từng..thì hôm nay lại được no nê nhưng không phải no nhờ cơm mà là no nhờ ấm ức,từ thức ăn đến cách phục vụ...mình đã phản ánh đến Hotline nhưng cách nói chuyện của người đại diện không muốn tiếp thu,bù lại được cái chống chế rất hay...mình ăn cơm tấm bụi từ năm 2016,nhưng đến hôm nay sẽ bye bye never comback.1 lần ăn ở Phan văn trị nấu canh như nấu chè,bên hotline trả lời là khẩu vị mỗi người mỗi khác,1 lần cách đây khoảng hơn 1 tháng ox mua về cho 1 hộp sườn nướng mật ong...và miếng sườn vừa đen vừa dai,cố gắng nhai ngấu nhai nghiến cũng dc tầm 3 đũa xong phải buông .ok ox về nhà thấy còn nguyên hộp cơm tiếc nuối đành cố gắng ăn kg bỏ tội trời nhưng đành buông đũa lần 2 vì sợ gãy răng... rồi 2 đứa dặn nhau từ đây cho dù có xa cũng phải chịu khó đến đến D2 bthanh,và hậu quả sáng nay ox lại mua về từ D2 bthanh cho 1 hộp sườn nướng muối ớt (không có mật ong nhưng mình thik mật ong hơn) mà dù không có mật ong muối ớt cũng là khoái khẩu đứng thứ 2 lựa chon của mình nhưng cũng là muối ớt đó,cũng là có nướng đó,nhưng miếng sườn ướt nhẹp ,vị muối cũng kg thấm làm miếng sườn nhạt nhách, và khi ăn thì nghe mùi tanh( có lẽ thịt sáng nhân viên sợ mất khách nên nướng vội chăng)?? Cuối cùng buông đũa lại dc nhịn đói vì mình hơi kén ăn và đang nuôi con nhỏ bằng sữa mẹ,sẽ nguy hiểm vì bsi kg khuyến khích ăn sườn heo nấu chưa tới,cuối cùng snghi thấy ức chế vì trước đây ăn D2 bthanh nhiều lần nhưng nấu rất Ok nên đã tìm số hotline để giãi bày nỗi niềm và mong bên đó xem lại khâu nấu nướng thì nhận được câu trả lời là (khẩu vị mỗi người mỗi khác) thay vì trả lời để xem lại đầu bếp! Như vậy bỏ ra 40-50k cho hộp cơm sườn có xứng đáng hay kg?từ cách phục vụ đến thức ăn là 2 điều qtrong khi bán hàng ăn uống. Snghi đơn giãn như nhiều ng vẫn hay khuyên là kg thích thì đừng đến ăn,nhưng đã mua và ăn kg dc vậy là dc nhịn đói,mất tiền và nhận thêm sự bực bội vậy mình nhận thấy khách hàng quá thiệt thòi...hotline mình đã điện thoại có số đầu 0988