Mình từng ăn ở đây rất lâu rồi, buổi tối 10h đói bụng thấy quán còn bán nên mua mang về. Ấn tượng đầu tiên là hộp trong, tiếp theo là sườn nêm nếm vừa ăn, duyệt. Chỉ có 1 điều thất vọng là cơm nhiều nhưng cho có 1 bịch nước mắm chút xíu, chả thấm đâu vào đâu????.
Thấy review foody khá tốt nên hôm nay mình order về ăn thử, mình mua cơm thịt sườn ướp mật ong 55k ngon nhé, cơm còn nóng nhưng chỗ bị nhão, còn thịt sườn thì cho 2 miếng to ăn đã luôn, chả thì mình mua thêm riêng. Hộp cơm cũng được gói sạch sẽ nhưng quán lại quên đưa nước mắm, thiệt bó tay :((
Nói chung mình khá thích món cơm tấm sườn non ở đây nhé, ngon mà nhiều và giá xứng đáng nữa. Rẻ hơn cơm tấm Cali mình hay ăn, ngon rẻ hơn cơm tấm Thuận kiều và sạch sẽ hơn mấy chỗ cơm tấm giá rẻ khác. Sẽ ăn tiếp
SƯờn ướp vừa, sườn nướng muối ớt ăn khá lạ miêng.
Đùi gà nướng tỏi chắc là món dễ ăn nhất.
Quán có máy lạnh, không gian ok.
Tuy nhiên lâu lâu do đông nên nhân viên sẽ phục vụ chậm và sau khi vào quán ăn chắc chắn nguyên bộ đồ của bạn sẽ bị ám mùi. Do đó nên cân nhắc trước khi đến đây ăn
Đồ ăn ngon nhưng nhân viên không chuyên nghiệp, cãi nhau, nói chuyện lớn tiếng
Đồ ăn ngon, hợp khẩu vị nhưng nhân viên thiếu chuyên nghiệp quá, đang ngồi trong quán mà nhân viên nói chuyện lớn tiếng, đang ăn nhiều lúc tưởng như đang chửi mình, đặc biệt là bạn nhân viên tính tiền.
Ăn ở chi nhánh mới mở trên đường D2 vì do thấy mới mở nghĩ sẽ sạch sẽ hơn.
Ai dè nước mắm pha dở, ngọt chua mỗi thứ đi 1 đường.
Canh thì THIU xong hâm nóng lại bán cho khách 15k, hồi nó nguội mới lòi cái mùi thiu ra, trà đá thì nhìn xuống ly toàn mấy con nhặng chết trong đó, còn nổi lềnh bềnh phía dưới. Kinh dị.Hôm qua ko phải điện thoại để nhà sạc pin thì đã chụp lại rồi. Bán đồ ăn thì phải có tâm chút chứ trời, thu tiền bán hàng mà cho khách ăn như đầu độc người ta. Nói nhân viên tại sao canh thiu lại đem bán cho khách thì giả lơ và im lun chứng tỏ rõ ràng là biết chứ ko phải ko. Quá nản.
Hồi xưa bán cũng ko đến nỗi dạo này tệ quá tệ. KO BAO GIỜ QUAY LẠI với những quán coi thường sức khỏe của khách hàng chỉ biết lợi nhuận như thế này.
Lâu rồi chưa quay lại D2 nên hôm nay gia đình mình có ghé ăn cơm. Thái độ nhân viên cực kì khó chịu, tính tiền thì khó khăn với khách. Lúc trước mình ăn kêu sườn non bình thường 40k lúc ra tính tiền lại kêu sườn mật ong 52k không biết đâu mà theo. Kêu lấy thêm cơm, thêm mắm cũng không nghe. Đến khi mình gọi 3,4 lần thì mới kêu đang làm. Thực sự khá thất vọng. Sẽ không bao giờ quay lại chi nhánh mới này nữa.