Lang thang linh tinh khu nhà cũ, gặp ngay quán cơm tấm này mới mở. Bất chấp mọi thứ cộng thêm dạ dày đang kêu nên lao vào ăn luôn :)) quán nhỏ xíu thôi, bên trong kê được 3 cái bàn, thiếu bàn thì kê tiếp ngoài vỉa hè ???? mình có gọi suất cơm xá xíu á, ăn công nhận rất đậm vị miền Nam ???????? vừa miệng, giá một đĩa cũng rẻ. Chưa kể anh nhân viên rất nhiệt tình, bonus thêm nữa là quán free trà và canh các bạn nhé ???????? tại quán mở ở phố Lý Tự Trọng khá yên tĩnh và ít người về trưa nên lượng khách chưa đông. Đồ ăn ngon k bàn nhé ✌????️