Quán bán cơm tấm buổi sáng, sáng ra trễ , mấy tiệm hay ăn hết sườn nên mới ghé đây, chã bình thường, có ít hột vịt muối, sườn miếng nhỏ và mỏng, được cái nóng. Nước mắm hơi ngọt. Hộp sườn chả 40k cũng không rẻ. Giá này chỗ khác miếng sườn to gấp đôi. Chỗ ngồi rộng rãi
(+) Hương vị: ok. CƠM SƯỜN - CHẢ - ỐP LA cơm nhiều, lúc mình mua vẫn còn nóng hổi hấp dẫn lắm, miếng sườn vừa ăn ướp kiểu hơi ngọt, thấm vị, không bị khô hay cháy, chả béo hơi tanh chút thôi, ốp la thì chiên ăn liền nên không bị lạnh.
(+) Không gian: quán rộng, đông nhưng hầu như lúc nào cũng có chỗ, mát nữa.
(-) Dịch vụ: người nhà bán nên khá thân thiện, có điều đợi dài cổ mới được ăn cả khi ngồi lại, lẫn mang đi.
(-) Giá cả: hơi cao tí.
Vô quán nhìn khắp nơi cũng k có menu nên kêu 1 phần cơm sườn. Dĩa cơm thì có chút xíu cơm, miếng sườn thì cũng nhỏ và mỏng. Vậy mà lúc tính tiền mẹ chủ quán 4 mắt hét 45.000. Quán bình dân mà nghĩ là quán sang máy lạnh hay gì mà chém như thế.
Vô cứ kiếm mấy cô già chú lớn mà order, cô nhỏ trẻ trẻ kêu gì cũng bắt đợi, xin tóp mỡ bảo hết (ăn mấy lần là đúng y mấy lần), rồi xin qua chú kia lại cho cả chén rất nice.
Nói chung là chán nhỏ bán!