Nghe giới thiệu là cơm tấm ở đây ngon ,mua nguyên liệu thịt,rau các thứ tươi và mắc tiền.Nhưng phải nói là cực mắc,mắc cũng được đi nhưng phải tương xứng với giá tiền,đằng này không hề.Thứ nhất là ở trong hẻm,thứ hai là chỗ ngồi hẹp,thứ ba là thức ăn quá ít,cơm phải ăn gấp 3 lần v mới đủ no,cơm không dẻo,thịt cắt đúng 3 miếng bé xíu bằng 1 miếng thịt đã được cắt ở các quán khác, chả cũng siêu mini ,nước mắm ít(như hình) như là phần ăn dành cho bé bi mà đến 40k !!!! Ăn cũng ngon ,không thể nói là đặc biệt.Với số tiền này mình ăn cơm tấm Nhớ hoặc cơm tấm ở sân bay còn ngon hơn.Điểm cộng là Cô Sáu bán cũng nhiệt tình,chia sẻ nhiều kinh nghiệm chọn rau củ, nấu ăn.Mình nghe mọi ng khuyên nếu đi chỉ nên ăn chả,bì ,trứng kho,thịt cá kho sẽ ngon,đặc biệt hơn các quán khác,vì ở đây bán gia truyền mấy chục năm r và chỉ mấy bán mấy tiếng buổi sáng.