Chỗ này gần nhà nên chạy ra ăn thử. Thật sự thì mình chỉ hài lòng được 2 cái là vệ sinh và nước mắm khá thôi. Nhìn chung là phong cách cơm ở đây Khô! Cơm khô, thịt xác xơ, dai nhách và chả cũng khô rang :( Thịt ướp tương đối vừa ăn nhưng ko dần miếng thịt nên rất dai, thiếu mỡ nữa. Chả thì phải gọi là dở, ko có mùi vị đặc trưng của món chả ăn cơm tấm. Đồ chua tệ, mùi rất hăng. Chưa bao giờ mình ăn dĩa cơm nào mà phải bỏ 1 nửa như vậy. 33k/dĩa sườn chả, quá ko hợp lí cho một khu vực bình dân lao động như vậy.
Thật sự là khá thất vọng với quán này. Nói chung là đồ ăn cũng ngon nhưng không quá xuất sắc, mà giá cả thì siêu mắc. Mình ăn 1 dĩa sườn bì và 1 dĩa sườn bi chả, thêm 1 ly trà đá mà hết 87k. Đây cũng không phải là quán sang trọng gì, nhìn cũng sáng sửa, sạch sẽ, phục vụ cũng tàm tạm mà giá tiền thế này thì chắc một đi không trở lại quá.
Sáng nay mình mới ghé mua ăn sáng thử. Hộp sườn chả 35 ngàn miếng sườn tương đối lớn được cắt ra sẵn, sườn dày ướp thấm vị nhưng mà hơi bị dai, chả thì làm theo kiểu nướng hơi khô miếng chả cũng khá dày. Nước mắm cho nhiều cũng khá ngon và hơi lạt, người ăn lạt sẽ thích lắm ak. Không gian mình không vào nhưng rất sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh với trên miếng sườn mình cũng hông thấy mấy vết cháy đen chắc lã đã được cắt bỏ rồi :D.
Gia đình mình thường hay ăn sáng ở quán này :3
Từng miếng sường nướng với màu vàng hấp dẫn và hương vị thơm ngon hài hoà của gia vị ướp khiến các thành viên trong gia đình mình ăn mãi mà ko chán cơ đấy ^^
Ngoài ra còn có chả nướng ,thịt kho ,.... Giúp cho bữa sáng của mình thêm phong phú :)