Cô chủ quán này bán cơm cũng được khoảng 20 năm rồi nên cơm tấm ở đây rất ngon, không thua gì so với các tiệm cơm tấm trứ danh khác. Chỉ có mỗi duy nhất một điểm trừ đó là sườn nướng hơi khô một chút, tuy nhiên lại ướp rất ngon và vừa miệng. Mình hay năn cơm sườn chả, giá 27.000 đồng/ dĩa. Không gian sạch sẽ nhưng hơi ám khói. :(
Mình ăn vào lúc hơi vắng người nên quán thoáng mát và sạch sẽ. Mình gọi một đĩa sườn bì ốp la, sườn mỏng, khô và hơi nguội. Ốp la chiên lòng trắng còn sống, mỡ hành và tóp mỡ ăn hơi bị ngấy dầu và có cảm giác đã bị để lâu.
Gọi thêm một ly trà đá, tính tiền 40k cho một dĩa cơm nho nhỏ không hài lòng lắm.
Sẽ quay lại: Không.
Mình đã ăn ở đây từ lâu rồi, miếng sườn ướp ngon, miếng chả đc làm rất đặt biệt, không giống với bất cứ nơi nào khác. Cô chủ quán rất vui tính và ham 888 chuyện, bạn nào buồn buồn ra ra đây ăn sẽ hết buồn ngay. Quán hơi ám khói 1 chút nhưng sạch sẽ.