Quán nằm gần chùa Phật Bảo quận Tân Bình, kế bên là bánh mì Hà Nội. Không gian quán khá rộng, có giếng trời những lúc ăn cơm gió thổi vù vù mát vô cùng. Trong quán cũng có quạt hơi nước. Lò nướng sườn nằm tách biệt bên ngoài nên không sợ ăn cơm mà quần áo bị dính mùi sườn nhe. Quán có 2 món sườn chính là sườn cốt lết ( ở đây gọi là sườn miếng) với sườn non ( hay kiu là sườn que/sườn cọng). Trong hình là sườn non nướng 30k/ phần ăn kèm thêm chả trứng/ốp la/bì/lạp xưởng/trứng kho/đậu hũ là 35k/phần. Ở đây có khá nhiều mấy món ăn kèm, món nào ăn cũng ngon như chả cá, nem nướng, lạp xưởng tôm. Bên cạnh sườn thì quán có bán cá kho ( cá rô, cá kèo) mà mỗi lần ăn khách chỉ cần đợi cô chủ hâm nóng lại khoảng 3-5' là ăn tê tái luôn. Hầu như món nào ở đây mình cũng ăn qua rồi, vì tối thuận đường ghé qua đây ăn tối luôn. Thịt kho hột vịt kho màu rất đẹp, thịt ba chỉ, nạc, mỡ đầy đủ phục vụ mọi yêu cầu, đậu hủ kho rất ngon, đậu hủ to và mềm, thấm, thơm mùi đậu nành lắm. Quán có món bì tự làm cũng rất ngon, xíu mại 1 viên to oành 15k lâu lâu mình thấy nhiều người ghé bánh mì Hà nội mua bánh mì không xong ghé quán mua vài viên về ăn. Nước nắm ở đây có màu vàng đẹp. Khách đến ăn được miễn phí 1 ly trà đá to ( nước trà ngon lắm uống bảo đảm không đau bụng, hôm nào đến mình cũng làm 2 li) và 1 phần canh ăn kèm ( thường là cải ngọt, bầu, bí canh nào nấu cũng ngọt ngào đậm đà dễ ăn). Canh khổ qua cũng ngon lắm nhé, 7k/nửa trái thịt dồi đặc biệt nước canh cũng đặc biệt luôn. Phục vụ khá nhiệt tình, chu đáo. Giữ xe free luôn. Bình thường mình ăn 1 phần cơm+cơm thêm+trà đá+canh thường+khăn lạnh là 30k. Mình thấy giá vậy là bình dân với cả ở đây làm tóp mỡ ngon lắm. Ai muốn ăn tóp mỡ là được dọn ra hẳn 1 chén nhỏ luôn. Mình ăn ở quán này được 2,3 năm gì rồi và mình thấy chất lượng vẫn tốt như ngày nào. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán dài dài.